Hậu vệ này ngày càng mất chỗ đứng ở Anfield, đứng sau Virgil van Dijk, Joel Matip, bản hợp đồng mùa hè Ibrahima Konate và Joe Gomez. Mặc dù gần đây đã gia hạn 3 năm, Phillips chỉ có 3 lần ra sân trong mùa giải này, gây ấn tượng tốt.
Điều đó dẫn đến việc Phillips được cho là sẽ rời Liverpool khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đến gần, với West Ham và Newcastle được cho là 2 bến đỗ tiềm năng của anh.
Và cầu thủ 24 tuổi thừa nhận rằng anh sẵn sàng rời Liverpool nếu có thêm thời gian thi đấu ở những nơi khác. Phát biểu với Sky Sports, Phillips cho biết: "Vào thời điểm này, rõ ràng là nhiều thứ đang diễn ra, không chắc tôi sẽ chơi nhiều trận cho Liverpool."
"Vì vậy, nếu một cơ hội xuất hiện giúp tôi có cơ hội thi đấu nhiều ở một nơi khác, nó phù hợp với tất cả mọi người và đó là một cơ hội thực sự tốt thì đó là điều tôi quan tâm. Điều đó thật khó khăn vì mức độ cạnh tranh ở vị trí trung vệ tại Liverpool thực sự rất khốc liệt. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó."
"Bản thân tôi và người quản lý đồng ý rằng điều tốt nhất cho tôi và sự nghiệp của tôi là cố gắng thi đấu nhiều nhất có thể."
Lữ đoàn đỏ được cho chỉ sẵn sàng chấp nhận một bản hợp đồng mua đứt và không quan tâm đến một yêu cầu mượn người.
Klopp khen ngợi Phillips: