Chiến thắng Southampton 3-1 diễn biến giàu cảm xúc với Ben Chilwell. Hậu vệ người Anh phạm lỗi khiến Chelsea bị gỡ hòa trên chấm penalty, nhưng cũng chính Chilwell là chủ nhân cú volley chuẩn xác, ấn định thắng lợi cho The Blues.
Qua trang chủ Chelsea, Chilwell bày tỏ: "Tôi đã nói với trợ lý HLV: 'Bóng đá là thế.' Tôi cảm thấy mình đã chơi tốt nhưng rồi lại phạm lỗi dẫn đến quả penalty. Từ đó tôi cố gắng trở lại và ghi bàn vào cuối trận. Bóng đã chạm khung gỗ dội ra nên tôi cứ thế sút! Khi nghe trọng tài cắt còi (công nghệ goal-line công nhận bàn thắng của Chilwell), tôi hơi bối rối. Đó là lý do vì sao pha ăn mừng của tôi không thật sự là pha ăn mừng đúng nghĩa!"
Chilwell không được HLV Thomas Tuchel trọng dụng bằng Marcos Alonso từ đầu mùa. Ngôi sao 24 tuổi chia sẻ: "Tôi sẽ không nói có sự thất vọng. Giai đoạn này xoay quanh việc kiên nhẫn và tập luyện nỗ lực. Marcos đã thi đấu tốt và tôi phải tôn trọng điều đó. Tôi tập luyện chăm chỉ để đảm bảo khi có cơ hội, tôi sẽ sẵn sàng."
"Ở trận đấu hôm thứ 7, tôi cảm thấy có thể lực ổn. Tôi đã tập luyện nỗ lực để bảo đảm sung sức 100%."
Ngày đầu tiên của Saul Niguez tại Chelsea: