MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Dư âm trận Bilbao 4-0 Barca: Tan mộng “ăn 6″

    09:05 Thứ bảy 15/08/2015

    Sau trận Bilbao 4-0 Barca thuộc khuôn khổ lượt đi siêu cup TBN 2015, chắc có lẽ các cule sẽ không còn dám nhắc tới giấc mộng giành cú ăn sáu nữa.

    Sau trận Bilbao 4-0 Barca thuộc khuôn khổ lượt đi siêu cup TBN 2015, chắc có lẽ các cule sẽ không còn dám nhắc tới giấc mộng giành cú ăn sáu nữa dù trên lý thuyết cơ hội của Blaugrana là vẫn còn.

     Dư âm trận Bilbao 4-0 Barca:  Dư âm trận Bilbao 4-0 Barca: Tan mộng
    Barca đã có trận thua thảm họa trước Bilbao. Ảnh: Internet.
    S
    au trận thắng nhọc nhằn 5-4 trước Sevilla tại siêu cup châu Âu, lực lượng của Barca đã bị tổn thất nghiêm trọng. Gã khổng lồ xứ Catalan bước vào trận gặp Bilbao mà không có được sự phục vụ từ đầu của những trụ cột như Iniesta, Busquets, Rakitic và Pique, đó còn chưa kể tới Neymar vắng mặt vì mắc bệnh quai bị, Alba gặp chấn thương nặng trước đó. Trước tình hình trên, HLV Luis Enrique đành vá hàng thủ với cặp trung vệ Bartra – Vermaelen, vị trí hậu vệ trái được thay thế bằng Adriano. Đáng chú ý, hàng tiền vệ là sự góp mặt ngay từ đầu của hai tài năng trẻ Rafinha, Sergi Roberto.

    Với một đội hình chắp vá, Barca đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu chết người. Cụ thể, ter Stegen đã để lại một màn trình diễn thảm họa với hàng loạt những pha xử lý thiếu an toàn và mất tập trung. Phút 13, cựu thủ môn của Monchengladbach đã phải trả giá bằng pha lao ra phá bóng ngu xuẩn. Cú đánh đầu của Stegen đã đưa bóng đi đúng vị trí của Jose và cầu thủ người TBN đã ngay lập tức tung cú sút căng như kẻ chỉ từ giữa sân mang về bàn thắng mở tỉ số cho đại diện xứ Basque. Dẫn bàn từ khá sớm, lối chơi của Bilbao càng thi đấu càng thăng hoa. Những phút về sau, lão tướng Aduriz đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick qua đó mang về trận thắng không tưởng 4-0 cho đội chủ sân San Mames.

    Điều đáng nói, trong 4 bàn thua của Barca đều có lỗi rất lớn từ hàng phòng ngự, ter Stegen ở bàn thua đầu tiên, cặp trung vệ Bartra – Vermaelen ở bàn thua thứ 2 và thứ 3. Cuối cùng là tình huống phạm lỗi lộ liễu của Alves với Jose đã khiến cho Blaugrana phải chịu bàn thua thứ 4 trên chấm phạt đền. Trong khi đó, những Messi, Suarez hay Pedro đều không thể hiện được gì nhiều và tắt điện toàn tập trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Theo thống kê, hàng công của Barca chỉ tung ra vỏn vẹn đúng 8 cú sút nhưng chỉ 3 trong số đó là đi trúng đích. Sau trận đấu này, 11 cầu thủ trong đội hình của Barca không ai được chuyên gia chấm điểm 7. Mặc dù thi đấu đầy nỗ lực ở những phút cuối trận nhưng Messi cũng chỉ được chấm 6.8 điểm (cao nhất bên phía Barca). Ngoài ra, những vị trí tệ nhất thuộc về ter Stegen (4 điểm), Alves (5), Rafinha (5.6), Bartra (5.8)…

    Trận Bilbao 4-0 Barca đã phản ánh rõ một đội hình có quá nhiều vấn đề của HLV Luis Enrique. Thứ nhất, phần lớn các cầu thủ Barca tỏ rõ một gương mặt mệt mỏi, những bước chạy nặng nhọc trong suốt phần lớn thời gian diễn ra trận đấu. Đây cũng là một điều dễ hiểu, gã khổng lồ xứ Catalan đã tiêu tốn quá nhiều sức lực sau chuỗi trận giao hữu trên đất Mỹ và trải qua 1 tuần “điên rồ” với lịch thi đấu 3 ngày/trận. Ngoài ra, điểm yếu lớn nhất của Barca đến từ sự yếu kém của hàng phòng ngự, tính tới thời điểm hiện tại đội bóng đã để thủng lưới tới 16 bàn chỉ trong vòng 7 trận, trung bình nhận 2.3 bàn thua/trận. Con số này thật sự là “thảm họa” đối với Barca. Mùa trước, đội chủ sân Nou Camp chỉ để lọt lưới đúng 21 bàn tại La Liga và 11 bàn tại đấu trường Champions League.

    Trận thua nhục nhã trước Bilbao đã khiến cho Barca gần như tan mộng giành cú ăn sáu dưới triều đại của HLV Luis Enrique. Xét về lý thuyết, Blaugrana vẫn còn trận lượt về trên sân nhà Nou Camp và cơ hội để họ có thể lật ngược được thế cờ là vẫn còn. Tuy nhiên, đội hình của Barca hiện tại chắc khác gì một đám quân “ô hợp” và thật khó để HLV Luis Enrique có thể vực dậy lại được sức mạnh của đội bóng chỉ trong vòng 3 ngày ít ỏi (trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 18/8). Trên thực tế, lối chơi của Bilbao không có gì quá đặc sắc và họ có được kết quả siêu ấn tượng này đến từ việc Barca mắc quá nhiều sai lầm hay nói cách ví von thầy trò HLV Luis Enrique đã tự “dùng dao đâm vào ngực mình”.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...