MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Dư âm Thái Lan 1-4 Ấn Độ: Nói trước, bước không qua

    11:57 Thứ hai 07/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Thái Lan bước đến Asian Cup 2019 với nhiều tham vọng và qua đó gỡ lại thể diện sau thất bại tại AFF Cup 2018. Nhưng xem ra, mọi thứ đã đi ra ngoài tính toán của họ.

    Thất bại ê chề nay tại Rajamangala trước ĐT Malaysia vì luật bàn thắng sân khách và dừng bước tại vòng bán kết AFF Cup 2018, tập thể ĐT Thái Lan quyết tâm lấy lại hình ảnh ở giải đấu hàng đầu châu lục. Việc góp mặt của 3 ngôi sao hàng đầu Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan, NHM xứ chùa vàng hy vọng "Voi chiến" sẽ làm nên những bất ngờ tại Asian Cup 2019.

    Dư âm Thái Lan 1-4 Ấn Độ: Nói trước, bước không qua - Bóng Đá

     Tất cả những gì Thái Lan làm được ở trận đấu gặp Ấn Độ là bàn quân bình tỷ số 1-1 của Dangda ở phút thứ 33.

    Đặt nhiều tham vọng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Somyot Poompunmuang chỉ đạo: "Mục tiêu ban đầu coi như thành công nếu Thái Lan giành vé vào vòng knock-out". Tiếp đến, HLV Milovan Rajevac, tiền vệ Thitipan Puangchan và cả tiền đạo Dangda cũng khẳng định sẽ quyết tâm làm nên những cơn địa chấn thật sự hơn cả mục tiêu vượt qua vòng bảng. 

    Và rồi họ đã đi đúng vào ý niệm của thành ngữ "nói trước, bước không qua" của người Việt khi đã thất thủ muối mặt 1-4 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn Ấn Độ ngay trong trận ra mắt cùng với màn trình diễn bế tắc, bạc nhược.

    Nhìn những chiếc áo xanh di chuyển trên sân Al Nahyan, NHM Thái Lan không khỏi đau lòng và tiếc nuối. Đau vì những con người xuất chúng đang có lại không thể "nhảy múa" cùng quả bóng như họ đã từng thể hiện trong màu áo ĐTQG trong quá khứ và hối tiếc vì HLV Kiatisuk đã để lại một nỗi nhớ vô hạn với một thứ bóng đá đẹp mắt.

    Trong cuộc đối đấu với "Những chú hổ xanh" đêm qua, chưa bao giờ người ta thấy ĐT Thái Lan lại mong manh, dễ vỡ đến như thế. Một hàng phòng ngự thưa người, luôn khiếp sợ trước những đường lên bóng tối giản của Sunil Chhetri và các đồng đội. Tử huyệt từ khoảng trống sau lưng của Theerathon Bunmathan đã bị khai thác triệt để và những đường leo biên phải của ĐT Ấn Độ luôn khiến hàng thủ áo xanh chao đảo.

    Dư âm Thái Lan 1-4 Ấn Độ: Nói trước, bước không qua - Bóng Đá

     Sunil Chhetri đã làm khổ thành thủ Thái Lan.

    Những bàn thua cứ đến như cơn lũ và HLV Rajevac dù đã cố gắng vá víu vẫn không thể cải thiện được tình hình. Còn ở hàng công, ĐT Thái Lan cũng không mang đến những điểm nhấn đặc biệt, mà chỉ là cái bóng của chính mình, thi đấu bế tắc, đứt gãy, thiếu liền mạch.

    Còn nhớ dưới triều đại của HLV Kiatisuk, ĐT Thái Lan được mệnh danh là "Tây Ban Nha của Đông Nam Á" khi thi triển những pha lên bóng ít chạm, ban bật hiệu quả và có những pha dàn xếp tấn công hoa mỹ đến tuyệt vời.

    Giờ đây, trước mắt ĐT Thái Lan là vô vàn những vấn đề từ chọn HLV tạm quyền, củng cố sĩ khí của các cầu thủ và khắc phục những vấn đề đã hiện rõ trong trận thua vừa qua. Trên lý thuyết, "Voi chiến" vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng 16 đội khi có đến 4 đội hạng 3 vẫn có thể đi tiếp. Song, để làm được điều đó, Dangda và các đồng đội cần nỗ lực rất nhiều trong những trận đấu sắp tới.

    Đăng Huy | 11:25 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...