MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Dư âm Hải Phòng 3-2 B.Bình Dương: Thần tài Fagan, Anh Đức biếu không 3 điểm

    06:00 Thứ bảy 27/04/2019

    BongDa.com.vn CLB Hải Phòng đã có chiến thắng không thể kịch tính hơn trước B.Bình Dương nhờ vào duyên ghi bàn của Fagan và sự giúp sức "bất đắc dĩ" của tiền đạo Anh Đức.

    Anh Đức từ người hùng đến tội đồ

    Nguyễn Anh Đức - tiền đạo có kinh nghiệm vào hàng bậc nhất bóng đá Việt Nam - đã có một buổi chiều thi đấu với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Anh sớm sắm vai người hùng khi là tác giả mở tỷ số cho B.Bình Dương ở phút thứ 18 sau đường chuyền bằng đầu của Victor Mansaray. Cú volley đập đất thành bàn dễ khiến NHM nhớ đến pha làm bàn của anh trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình.

    Dư âm Hải Phòng 3-2 B.Bình Dương: Thần tài Fagan, Anh Đức biếu không 3 điểm - Bóng Đá

     Anh Đức đi qua đầy đủ cung bậc cảm xúc trong trận đấu với Hải Phòng. Ảnh: VPF.

    Tuy nhiên, cuối trận, đúng vào những phút bù giờ hiệp 2, "Đức Eto'o" lại vô tình dâng 2 điểm cho CLB Hải Phòng khi tỷ số trận đấu lúc đó đang là 2-2. Trong tình huống chuyền về, vô tình kiến tạo cho Diego Fagan ghi bàn, không có một chiếc áo đỏ nào gây áp lực quá lớn khiến số 11 phải phạm sai lầm. Có lẽ thủ quân B.Bình Dương cho rằng Thanh Long đang đứng ở vị trí mà anh định chuyền bóng. Nhưng tất cả đã an bài và Anh Đức từ một người hùng, trở thành tội đồ đúng vào những giây phút cuối cùng của trận đấu.

    Thần tài Diego Fagan

    Diego Fagan chính là người hùng của CLB Hải Phòng trong trận thắng kịch tính trước Bình Dương. Anh là người quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 42 trên chấm 11m và cũng là người hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho đội bóng đất Cảng.

    Dư âm Hải Phòng 3-2 B.Bình Dương: Thần tài Fagan, Anh Đức biếu không 3 điểm - Bóng Đá

     Diego Fagan lập cú đúp trong chiến thắng nghẹt thở của Hải Phòng trước B.Bình Dương. Ảnh: VPF.

    Nói số 9 là thần tài của đội chủ sân Lạch Tray vì anh như được định mệnh lựa chọn, xuất hiện đúng ở vị trí đủ thuận lợi để nhận được đường chuyền "dọn cỗ" trên trời rơi xuống từ thủ quân Anh Đức. Để rồi Fagan băng xuống tự tin, sửa bóng qua khỏi tầm với của Tấn Trường và trực tiếp mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà.

    Hải Phòng và nỗi nhớ Jermie Lynch

    Nếu nhìn toàn cục thế trận tấn công của CLB Hải Phòng trong trận đấu này, khó CĐV nào cảm thấy thật sự an tâm vì sự bế tắc của các mũi nhọn. Khắt khe mà nói, 2/3 bàn thắng của đội chủ sân Lạch Tray trong trận đấu hôm qua đều phát xuất từ sai lầm của đối thủ. Đầu tiên là pha để bóng chạm tay của Thanh Long dẫn đến bàn thắng trên chấm penalty của Fagan. Cuối cùng là đường chuyền về bất cẩn Anh Đức tạo ra cơ hội mười mươi cho số 9 ở những phút bù giờ hiệp 2.

    Dư âm Hải Phòng 3-2 B.Bình Dương: Thần tài Fagan, Anh Đức biếu không 3 điểm - Bóng Đá

     Không có Jermie Lynch, hàng công Hải Phòng mất đi một mũi giáp công lợi hại.

    Jermie Lynch - cái tên đang gây thương nhớ ở đội bóng hoa phượng đỏ khi anh vắng mặt trong trận đấu này vì chấn thương. Điểm mạnh của tiền đạo này chính là khả năng tạo ra những giây phút bùng nổ bằng những pha xử lý kỹ thuật, khả năng chớp thời cơ và dứt điểm đa dạng. Cú hattrick vào lưới Sanna Khánh Hoà chính là minh chứng hùng hồn cho đẳng cấp của số 11. Trong những giây phút bế tắc ở hơn 40 phút thời gian hiệp 2 trận đấu trước B.Bình Dương cho thấy Hải Phòng cần Jermie Lynch đến nhường nào.

    Đất Cảng phá dớp trước Bình Dương

    Dư âm Hải Phòng 3-2 B.Bình Dương: Thần tài Fagan, Anh Đức biếu không 3 điểm - Bóng Đá

     Hải Phòng đã xoá dớp sau 5 năm không thắng được B.Bình Dương. Ảnh: VPF.

    Trong năm 5 mùa giải gần đây, Lạch Tray là điểm đến yêu thích của B.Bình Dương khi họ có chuỗi trận bất bại 3 hoà và 2 chiến thắng. Nhưng tất cả đã thay đổi với trận thua đáng tiếc 2-3 ở trận đấu chiều qua. Đã có những thời điểm đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn có lợi thế dẫn điểm và thậm chí chiến thắng đã mở ra sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Tuấn Cảnh ở phút 85. Song CLB Hải Phòng đã xoá dớp trước đội bóng đất Thủ bằng chiến thắng không thể kịch tính hơn.

    Đăng Huy | 21:08 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...