MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Dư âm Buriram United 2-1 CLB TP.HCM: Người giàu cũng khóc

    12:28 Thứ tư 22/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Dù đã có những sự đầu tư để nâng cấp đội hình, CLB TP.HCM vẫn chưa thể thành công ở trận đấu với Buriram United tại vòng loại AFC Champions League 2020.

    CLB TP.HCM - một trong những cái tên làm nghiêng ngã thị trường chuyển nhượng trước thềm V-League 2020 với nhiều bản hợp đồng đáng chú ý. Họ đã chiêu mộ đã Tiến Dũng, Huy Toàn, Văn Sơn, Đức Lương, Xuân Nam, Công Phượng, Viktor Prodell, Amido Balde,... Đây có thể xem là một cuộc thay máu rầm rộ của đoàn quân HLV Chung Hae-seong nhằm hướng đến những mục tiêu cao hơn tại giải quốc nội và châu lục.

    Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Việc đầu tư để mua những cầu thủ giỏi về CLB TP.HCM chúng tôi muốn tạo thành 1 tập thể mạnh, đoàn kết để chơi sòng phẳng với CLB Hà Nội và các đội bóng khác. Chúng tôi muốn vô địch [V-League]. 

    Dư âm Buriram 2-1 CLB TP.HCM: Người giàu cũng khóc - Bóng Đá

     CLB TP.HCM thất bại trước Buriram United tại vòng loại thứ 2 AFC Champions League 2020.

    Lãnh đạo CLB TPHCM đang rất ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng 2020. Chúng tôi tham dự nhiều mặt trận như sân Cúp châu Á, V-League, Cúp quốc gia, có thể tham dự cả Champions League (ACC) và sẽ đăng ký 30 cầu thủ ở mùa giải tới."

    Nhưng để đạt được những thành quả, "gã nhà giàu" CLB TP.HCM rất cần thời gian để các "ngôi sao" hoà nhập và tạo dựng được 1 phong cách thi đấu đặc trưng. Bởi lẽ, khi mang về nhiều tân binh thì đồng nghĩa họ cũng đã chia tay khá cái tên quen thuộc trước đây.

    "Nhà giàu cũng khóc", một đội bóng mạnh và có sự đầu tư như CLB TP.HCM tựa như một thiếu gia mới nổi "lắm tiền, nhiều của" và họ thật sự chưa đủ bản lĩnh chinh chiến ở đấu trường châu lục. Điều đó thể hiện trong thất bại trước Buriram Untied đêm qua (21/01).

    Đội chủ sân Chang Arena là một thể mạnh, thi đấu gắn kết và đã tạo dựng được thương hiệu từ rất lâu. Thậm chí họ cũng dự vòng bảng AFC Champions League 2019 vừa qua. Thế nên, sự bản lĩnh và già giơ đã được kiểm chứng trong trận đấu vừa qua. Và ở cuộc đối đầu với CLB TP.HCM, đội bóng cũ của Xuân Trường còn có điểm tựa sân nhà cùng sự ủng hộ nồng nhiệt của CĐV.

    Dư âm Buriram 2-1 CLB TP.HCM: Người giàu cũng khóc - Bóng Đá

     Bản lĩnh ở đấu trường quốc tế là điều mà "thiếu gia" TP.HCM cần rèn giũa thêm.

    Thất bại trên đất Thái không có gì quá to tát so với những định hướng đường dài của đội chủ sân Thống Nhất. Nhưng từ đó, BHL có thể rút tỉa những bài học để giúp một đội bóng có tiềm lực trở thành 1 thế lực thật sự từ đấu trường trong nước đến khu vực, châu lục. NHM cả nước đang rất trông chờ vào bộ mặt mới của đội bóng thành phố mang tên Bác với những cái tên tài năng mà họ đang sở hữu.

    Với việc bị loại khỏi AFC Champions League, CLB TP.HCM sẽ góp mặt ở bảng F AFC Cup 2020 cùng Hougang United FC (Singapore), Lao Toyota (Lào) và đội thắng trong 2 lượt trận play-off giữa Indera (Brunei) và Yangon United (Myanmar).

    Đăng Huy | 11:58 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...