MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Dư âm Brighton 0-2 Man City: Pep Guardiola giải xong bài toán hàng công

    20:40 Chủ nhật 13/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đêm qua, dù chưa thật bùng nổ nhưng Pep đã phần nào giải xong bài toán trên hàng công của Man City khi quyết định để Gabriel Jesus đá cặp cùng Sergio Aguero.

    1. Man City sẵn sàng đá 3-5-2

    Đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra trước trận khai màn. Một số chuyên gia cho rằng, vì Gabriel Jesus, Pep sẽ gạt Aguero ra khỏi đội hình chính. Tuy nhiên, khi xung trận, tất cả đều "việt vị". Pep đã hòa với "mốt" chung của giải Ngoại hạng khi đá ba hậu vệ. Song ở phía trên, là ba tiền vệ, cùng hai tiền đạo thoắt ẩn thoát hiện

    Dư âm Brighton 0-2 Man City: Pep giải xong bài toán hàng công - Bóng Đá

     Aguero vẫn nằm trong kế hoạch của Pep. 

    Cái hay thứ nhất là Man City sẽ giải quyết được mâu thuẫn tưởng chừng bất tận giữa Aguero và Jesus về việc ai xứng đáng đá chính. 

    Thứ hai, đây là hai cầu thủ có thể kĩ năng xử lí bóng trong phạm vi hẹp tuyệt vời thế nên, khi cần họ có thể lùi về chơi như một "số 10" để hỗ trợ đồng đội. Những diễn biến trên sân đã cho thấy toan tính của HLV xứ Catalan là hợp lí. 

    Ở hiệp một, Jesus bỏ lỡ một tình huống đánh đầu khá đáng tiếc. Nên nhớ, trước đó, Aguero đã di chuyển cực khôn ngoan để thu hút các hậu vệ Brighton. Ngược lại, ở bàn mở tỉ số, Aguero lao xuống như một mũi tên khi Bruyne bất ngờ cướp được bóng ở giữa sân. 

    Tóm lại, với những chân sút cực kì chất lượng trên hàng công, Man City không gặp khó khăn gì nếu quyết tâm chơi sơ đồ hai tiền đạo. Thứ đe dọa duy nhất với The Citizens lúc này chỉ là tiền sử chấn thương của Aguero mà thôi. 

    2. Gắn kết đội hình 

    Không khó nhận ra dù sở hữu một đội hình đắt giá nhưng đội bóng của Pep vẫn khá vất vả trong việc tìm đường đến khung thành của tân binh Brighton. 

    Dư âm Brighton 0-2 Man City: Pep giải xong bài toán hàng công - Bóng Đá

     Kyle Walker chơi đầy nỗ lực trước tân binh Brighton. 

    Đá 3-5-2, mọi đường lên bóng của Man City dựa khá nhiều vào sự cơ động của hai "wing-back". Song, hôm qua, chỉ có một mình Kyle Walker là chơi tròn vai, Danilo thì gần như đóng phim "mất tích". Đây là cơ sở để Brighton bắt bài của Pep trong suốt hiệp một.

    Sau giờ nghỉ giải lao, khi cựu HLV Barca quyết định rút Danilo ra sân, thay vào đó là Leroy Sane, Man City ngay lập tức có bàn thắng. Phải mất nhiều thời gian nữa một cầu thủ chuyên ngồi dự bị như Danilo quen với áp lực khủng khiếp của giải Ngoại hạng. Hôm qua, Mendy không ra sân vì chấn thương, Bernando Silva có 10 phút làm quen với không khí của giải Ngoại hạng. Tất cả họ sẽ cần vài tháng, thậm chí lâu hơn nữa để thẩm thấu triết lí của Pep. Chỉ sợ, khi đó các đối thủ cạnh tranh đã bỏ xa Man City mất rồi!

    Khả năng săn bàn thượng hạng của Aguero:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 18:58 13/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...