MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • ĐT Việt Nam chơi ra sao trong lần gần nhất gặp người Thái?

    20:41 Thứ ba 04/06/2019

    BongDa.com.vn Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tuyển cách đây đã 4 năm, trong một trận cầu mà ĐT Việt Nam của HLV Toshiya Miura lép vế hoàn toàn trước ĐT Thái Lan.

    Tiếp đội tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2018, ĐT Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura xuất phát với đội hình gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh, bộ tứ phòng ngự giăng ngang gồm Đinh Tiến Thành, Dương Thanh Hiền, Nguyễn Tiến Duy và Bùi Tiến Dũng.

    Phía trên, Đỗ Duy Mạnh cùng Nguyễn Huy Hùng tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm, Mạc Hồng Quân chơi lệch phải, Mai Tiến Thành đá lệch trái còn Nguyễn Văn Quyết là hộ công cho đội trưởng Lê Công Vinh. Nhìn chung, sơ đồ 4-2-3-1 khi đó được HLV Miura sử dụng rất nhiều ở mọi cấp độ đội tuyển mà ông dẫn dắt.

    ĐT Việt Nam chơi ra sao trong lần gần nhất gặp người Thái? - Bóng Đá

     Chanathip chơi bóng như nhảy múa trước hàng thủ ĐT Việt Nam 4 năm trước.

    Bước vào trận đấu, Thái Lan khi đó với sức mạnh đội hình cùng lối đá tik-tok (lấy cảm hứng từ tiki-taka) lấn lướt chúng ta ngay từ những phút đầu. ĐT Việt Nam gần như không có bóng để triển khai lối chơi và chúng ta buộc phải đá theo cách người Thái muốn. 

    Tung ra sân Mai Tiến Thành và Nguyễn Văn Quyết ngay từ đầu, tuy nhiên ý đồ tấn công nhanh để có bàn thắng sớm tạo lợi thế của HLV Toshiya lập tức phá sản. Tuyến tiền vệ của Thái Lan giữ bóng, luân chuyển bóng quá tốt, khiến cầu thủ chúng ta phải liên tục đuổi theo bóng. 

    Hai tiền vệ trung tâm là Huy Hùng và Duy Mạnh mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu trung tuyến, Chanathip Songkrasin chơi ở vị trí "số 10" mặc sức khuấy đảo, trong khi ở cánh phải, Theerathon Bumathan không ngừng khoét sâu vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ tạo ra nhiều tính huống sóng gió lên khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

    Nhưng công bằng mà nói, hàng thủ chúng ta đã đứng rất vững trong những phút đầu trận, bước ngoặt chỉ đến khi Kroekrit Thaweekarn tung cú sút xa tuyệt đẹp, khuất phục hoàn toàn thủ môn Nguyên Mạnh. 

    ĐT Việt Nam chơi ra sao trong lần gần nhất gặp người Thái? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có thế trận quá bế tắc trước ĐT Thái Lan khi đó.

    Giải tỏa được bế tắc, Thái Lan càng đá càng hay, liên tục đập nhả, di chuyển không bóng. ĐT Việt Nam lúc này chỉ còn biết chịu trận, điều duy nhất lúc đó các cầu thủ thực thiện được là những pha bóng dài vô thưởng vô phạt lên tuyến trên, một thế trận quá bế tắc cho đội chủ nhà.

    Hai bàn thắng tiếp theo của ĐT Thái Lan đến theo một lẽ tất yếu, chung cuộc ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-3 và cánh cửa lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 thu hẹp đáng kể.

    Sau 4 năm, hai đội sẽ lại có cuộc đối đầu tại King's Cup 2019. Lúc này vị thế, đẳng cấp lẫn phong độ của ĐT Việt Nam đã lên rất cao, rất hi vọng chúng ta sẽ đòi lại được món nợ trót vay trước Thái Lan.

    Vương Ngọc | 20:10 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...