MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • ĐT Pháp thiệt quân trước màn đại chiến với Bồ Đào Nha

    12:29 Thứ hai 21/06/2021

    BongDa.com.vn Vận đen vẫn chưa buông tha cho ngôi sao sinh năm 1997 khi anh lại dính chấn thương khi phục vụ cho ĐTQG.

    ĐT Pháp đã gặp bế tắc trước Hungary và HLV Didier Deschamps quyết định tạo ra hàng loạt thay đổi trong hiệp thi đấu thứ hai. Phút thứ 57, cựu thuyền trưởng Marseille rút Adrien Rabiot ra, đồng thời tung vào Ousmane Dembele để gia tăng sức mạnh cho hàng công.

    Nhờ lối chơi tốc độ và giàu kỹ thuật, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona không ít lần khiến cho hàng phòng ngự đội chủ nhà chao đảo. Đáng chú ý, trong đó có một cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành của thủ môn Peter Gulacsi.

    Tuy nhiên, phút 87, chàng trai sinh năm 1997 bất đắc dĩ phải rời sân để nhường chỗ cho Thomas Lemar. Ống kính máy quay đã bắt gặp số 11 của ĐT Pháp di chuyển với những bước đi tập tễnh, cùng với đó là gương mặt nhăn nhó báo hiệu điều chẳng lành đã xảy ra.

    Ousmane Dembélé is out vs Portugal with a knee problem. (L’Éq) - Bóng Đá

     Dembele lại chấn thương. 

    Cuối cùng, Ousmane Dembele đã phải đối mặt với thông tin không mấy tích cực. Các báo cáo từ L'Equipe cho biết, cầu thủ 24 tuổi sẽ không thể tham dự trận đấu cuối cùng tại bảng F gặp Bồ Đào Nha vì vấn đề ở đầu gối. Như vậy, HLV Didier Deschamps đã mất đi một phương án lựa chọn ở hành lang cánh.

    ĐT Pháp buộc phải bước vào trận đại chiến với Seleccao và phải giành ít nhất 1 điểm để đảm bảo khả năng đi tiếp. Bởi lẽ, cục diện tại bảng F đang vô cùng khó lường. ĐT Đức và Bồ Đào Nha đang có cùng 3 điểm, ĐT Pháp đang có 4 điểm và Hungary cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ khi có 1 điểm trong tay.

    HLV Deschamps nói về Rabiot và Pogba: 

     
    Giang Nam | 11:59 21/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...