MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 'Dream team' những cầu thủ bị Lyon bán 10 năm qua: PSG không có cửa

    10:14 Thứ sáu 05/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Lyon không thể giành được danh hiệu vô địch Ligue 1 nào kể từ năm 2008. Nhưng họ vẫn có, và bán đi rất nhiều cầu thủ tuyệt vời trong thập kỷ qua.

    Thủ môn:

    Hugo Lloris

    Lloris từng giành ngôi vô địch World Cup cùng ĐTQG Pháp. Anh có hơn 100 trận đấu ở Ligue 1 trước khi chuyển đến White Hart Lane và vẫn luôn được tin tưởng cho đến nay.

     - Bóng Đá

     Lloris là thủ môn đẳng cấp thế giới.

    Hậu vệ:

    Nicolas Nkoulou

    Lyon có rất nhiều hậu vệ trái tuyệt vời, nhưng tìm ra một hậu vệ phải xuất sắc của họ thật sự khó khăn. Nkoulou là sự lựa chọn khả dĩ nhất, dù vị trí sở trường của anh là trung vệ. Hiện tại, tuyển thủ Cameroon vẫn đang là trụ cột tại Torino ở tuổi 29.

    Samuel Umtiti

    Umtiti có hơn 150 trận cho Lyon trước khi đến Barcelona với mức giá 25 triệu euro. Hiện tại, anh vẫn được đánh giá cao dù đã mất suất chính thức tại Camp Nou vào tay người đồng hương Clément Lenglet.

    Dejan Lovren

    Lyon là câu lạc bộ nơi Lovren tạo ra bước đột phá lớn ở châu Âu. Southampton đã chộp lấy anh ấy vào năm 2013 trước khi bán lại cho Liverpool. Tại Anfield, Lovren có lí do để tuyên bố anh là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

    Ferland Mendy

    Cầu thủ 24 tuổi được Lyon đưa về với giá chỉ 5 triệu euro từ Le Havre năm 2017. Nhưng mùa Hè 2019 này, anh đến Real Madrid với giá 48 triệu euro, với nhiệm vụ là thay thế Marcelo trong nhiều năm tới.

    Tiền vệ:

    Miralem Pjanić

     - Bóng Đá

     Miralem Pjanić rất toàn diện.

    Tiền vệ người Bosnia chỉ mới 18 tuổi khi gia nhập Lyon từ Metz năm 2008. Sau đó, anh đến Roma rồi Juventus và chứng minh mình là tiền vệ hàng đầu thế giới.

    Tanguy Ndombele

    Cách đây chưa lâu, Tottenham đã chính thức chiêu mộ thành công Ndombele với giá lên tới 55.5 triệu bảng, kèm điều khoản có thể nâng bản hợp đồng lên thành 65 triệu bảng. Đây là thương vụ đắt giá kỉ lục của Gà trống.

    Corentin Tolisso

    Tolisso trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Lyon. Anh rời nước Pháp năm 2017 với giá hơn 40 triệu euro. Tolisso cũng là một phần của ĐTQG Pháp giành chức vô địch World Cup 2018.

    Tiền đạo:

    Anthony Martial

    Martial trưởng thành từ học viện Lyon, nhưng chỉ ra sân 4 lần trước khi đến Monaco với mức phí 5 triệu euro. Con số đó rất lớn với một cầu thủ trẻ, nhưng nó đã sớm bị lấn át bởi số tiền 44,7 triệu bảng mà đội bóng Công quốc thu về khi bán anh cho Manchester United.

    Karim Benzema

     - Bóng Đá

     

    Benzema là sản phẩm ưu tứ mà lò đào tạo Lyon sản sinh. Năm 2009, khi mới 21 tuổi, anh rời nước Pháp để đến Real Madrid với mức phí lên đến 35 triệu euro và là cầu thủ không thể thay thế của Kền kền trắng kể từ đó.

    Alexandre Lacazette

    Lacazette đã giúp Lyon có đến 53 triệu euro khi bán anh cho Arsenal vào năm 2017. Cầu thủ người Pháp đã được ra mắt Sư tử sông Rhone ở tuổi 18 và ghi đến 37 bàn thắng trong mùa giải cuối cùng của anh cùng CLB.

    Minh Tuấn | 10:01 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...