MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Douglas Costa lập siêu phẩm, Hùm xám lấy lại ngôi đầu

    00:58 Thứ hai 19/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Đoàn quân của ông Carlo Ancelotti đã chơi khá lúng túng trước kiểu phòng ngự xe bus 2 tầng của Darmstadt. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của Douglas Costa đã mang về 3 điểm quan trọng cho Hùm xám.

    Sau trận thua bất ngờ trước Dortmund, Bayern Munich đã lấy lại phần nào phong độ. Ở giải quốc nội, họ liên tục có những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ. Điều đó là cơ sở để người hâm mộ nhà ĐKVĐ Bundesliga tin vào một trận đấu dễ dàng nữa khi Hùm xám chỉ phải tiếp đội bóng đang xếp bét bảng Darmstadt. 

    douglas-costa

     Sự xuất thần của Costa đã mang về 3 điểm cho Hùm xám. 

    Song, có vẻ những diễn biến trên sân lại ngược với những dự đoán của giới chuyên môn nhận trước thềm cuộc đấu diễn ra. Ngay ở phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỉ số. Từ đường căng ngang bên phía cánh trái, Sandro Sirigu dứt điểm từ tuyến hai. Có điều, một hậu vệ áo đỏ đã về cản bóng kịp thời. 

    Đến phút 33, từ tình huống đá phạt gần giữa sân, Lewandowski có một pha đánh đầu ngược khá nguy hiểm. Rất tiếc, bóng lại đi chệch khung thành. 

    Đến phút 39, Bayern Munich phản ứng kịch liệt với các trọng tài khi Mats Hummels bị đẩy ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, không có quả phạt đền nào cho đội khách. 

    Bước sang hiệp hai, đoàn quân của ông Carlo Ancelotti vẫn là bên chiếm thế chủ động. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn kiên cường phòng ngự trước những pha bắn phá của Hùm xám. 

    Phút 54, tiền vệ Thomas Mueller dứt điểm quyết đoán ở góc gần từ đường chọc khe bổng của đồng đội. Có điều, thủ môn của Darmstadt đã chơi cản giác. 

    Những tưởng Hùm xám sẽ bế tắc trước kiểu phòng ngự tầng tầng lớp lớp của các cầu thủ áo xanh thì khoảnh khắc thiên tài của Douglas Costa đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Phút 71, xuất phát từ pha đá phạt nhanh của Thiago Alcantara, tiền vệ người Brazil dắt bóng một nhịp rồi tung cú sút xa bằng chân trái. Bóng đi lượn lên góc cao và làm bó tay thủ môn Esser. 

    Không chịu khuất phục, sau bàn thua, các cầu thủ Darmstadt cố gắng dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ và họ suýt làm được điều đó. Phút 77, đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách tầm 20 mét. Sau cú sút đầu tiên, Manuel Neuer xuất sắc đấm bóng ra được. Peter Niemeyer lao vào đánh đầu bồi nhưng bóng lại đi quá nhẹ và không có bàn thắng cho Darmstadt. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. 

    Thắng trận này, người hâm mộ Hùm xám không thể vui dù họ đã lấy lại được ngôi đầu bảng của Leipzig. Trước một đội đang xếp bét bảng, họ phải cần đến một cú sút cầu may để có được 3 điểm. Chưa kể, Thomas Mueller vẫn thể hiện mình khá vô duyên trước khung thành đối phương. 

    Chung cuộc: 0-1

    Ghi bàn: Costa 71'

    Đội hình ra sân: 

    dh

     

    Bảng xếp hạng Bundesliga ngày 18/12: 

    bxh

     

    Diễn biến chính của trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 00:20 20/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...