Victor Osimhen là chân sút cự phách của Napoli. Mùa trước, anh là Vua phá lưới ở Serie A với 26 bàn sau 32 lần ra sân. Sự xuất sắc của Osimhen là điểm tựa để Napoli vô địch Serie A sau nhiều năm chờ đợi.
Tuy nhiên, với việc hợp đồng của anh với Napoli chỉ còn thời hạn đến năm 2026, BLĐ đội bóng này hiểu rằng họ không thể giữ chân Osimhen lâu hơn.
Mới đây, Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis tiết lộ với báo giới: "Chúng tôi đã biết điều đó từ mùa hè năm ngoái. Nếu không thì cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Chúng tôi biết cậu ấy sẽ gia nhập Real Madrid, PSG hoặc một câu lạc bộ ở Ngoại hạng Anh. Một số câu chuyện tình yêu vừa kết thúc".
Được biết, Osimhen có điều khoản giải phóng hợp đồng rơi vào khoảng 125 triệu euro. Với thông báo này, Napoli đã chấp nhận xuống nước, dĩ nhiên, họ vẫn mong muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ thương vụ này. Dường như một gói tiền khoảng 100 triệu euro là đủ để làm hài lòng Aurelio De Laurentiis.
Mặt khác, trong tuyên bố của Napoli, họ cũng đã úp mở một số bến đỗ tương lai của chân sút người Nigeria. Real Madrid là điểm đến khó thành khi mục tiêu chính của họ là Kylian Mbappe. Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới, do đó không có lý gì Kền kền trắng không dốc sức.
Thậm chí, nếu thất bại trong việc đàm phán với Mbappe, nhiều chuyên gia cho rằng Erling Haaland chứ không phải một tiền đạo nào khác mới đủ trình độ gia nhập Real Madrid vào lúc này.
Nếu muốn tiền bạc và danh vọng, Premier League có thể là bến đỗ trong mơ của Osimhen. Thực tế, trong quá khứ Osimhen cũng bày tỏ ước mơ được chơi bóng ở xứ sương mù.
"Tất nhiên, khi bạn là một trong những tiền đạo hàng đầu, bạn sẽ mong đợi điều này, Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu lớn nhất và hay nhất trên thế giới," Osimhen nói cách đây không lâu.
Trong số các đội bóng ở Premier League, Chelsea là đội bóng nóng lòng chiêu mộ một tiền đạo nhất. Họ không có một trung phong chất lượng nào, dù bổ sung không ít người.
Bên cạnh đó, Arsenal cũng đang làm mọi cách để tăng cường chất lượng cho hàng công. Họ đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè năm ngoái, do đó cần một chút 'sắp xếp' để không bị UEFA sờ gáy.
Trước mắt, Arsenal sẽ đẩy đi một số người thừa. Họ vẫn còn quá nhiều người không nằm trong kế hoạch của Mikel Arteta. Hiện tại, Cédric Soares và Mohamed Elneny đang đếm ngày ra đi. Hai người họ đang được một số CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ liên hệ và có thể chỉ đợi thỏa thuận "chốt" là Arsenal sẽ công bố.
Gabriel Jesus và Nketiah trong thời gian qua không thể hiện phong độ ghi bàn đủ tốt. Để mơ đua vô địch Arsenal cần một chân sút như Osimhen. Tin rằng sau khi làm trống quỹ lương, Pháo thủ sẽ đưa cho Osimhen một lời đề nghị không thể khước từ.