Có một thực tế là không hẳn cứ khởi đầu mùa giải tốt, tương lai sẽ êm ấm, Đồng Tâm Long An đang cho thấy điều đó một cách vô cùng rõ nét.
CChưa bao giờ tại V-League, Đồng Tâm Long An tạo được đà xuất phát tốt đến như thế, ngay cả ở thời kỳ huy hoàng nhất với sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto (2005 đến 2006) với 2 chức vô địch liên tiếp, đội bóng này cũng không có được sự khởi đầu ấn tượng đến vậy. Thế nhưng tất cả những điều đó để làm gì và tạo sao giờ đây từ mục tiêu đứng trong tốp 5 chung cuộc, họ lại tụt xuống vị trí thứ 8 và còn hứa hẹn tụt nữa?
ĐTLA là một đội bóng có thừa kinh nghiệm với dàn cầu thủ đã từng thi đấu lâu năm ở V-League và trụ cột là những tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia như Tài Em, Chí Công, Quang Thanh, Hoàng Lâm…Kết hợp với những ngoại binh có chất lượng như Diabate hay Rafael, không thể nói đội bóng của HLV Ngô Quang Sang là yếu được. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn qua, những đánh giá tích cực về đội bóng này đã tan biến hết cả khi họ để thua tới 5 trong 6 trận liên tiếp, để thủng lưới tới 18 bàn.
Như người ta vẫn nói “không thực sao vực được đạo”, ĐTLA giờ đang là đội bết nhất về vấn đề tài chính. Nhưng lời hứa gần đây hóa ra lại chỉ là hứa hão, hứa xuông, đội bóng này vẫn đang phải đá chay bằng những đồng lương ít ỏi. Những khoản thưởng được hứa hẹn từ đầu giải vẫn chưa được giải ngân đến tay cầu thủ. Vẫn chưa có bất sự hồi đáp nào cho số tiền thưởng mà lẽ ra họ phải được nhận sau những trận thắng và hòa hồi đầu giải.
ĐTLA không có tiền, chắc chắn là thế, không chỉ các khoản thưởng đang bị ùn ứ trên giấy tờ và tất cả chỉ là những lời hứa, tương lai của các trụ cột cũng không có gì bảo đảm. Tiền không có, việc bán cầu thủ xem ra là điều khó có thể khác với ĐTLA. Mùa giải 2015 đang đi đến hồi kết và một loạt trụ cột cũng đang ở những ngày cuối cùng trong hợp đồng hiện tại. Tương lai của những Chí Công, Quang Thanh, Nhật Tân, Rafael…sẽ đi về đâu sau hơn 1 tháng nữa thì chẳng ai biết được bởi BLĐ ĐTLA chưa có động thái nào cho thấy họ muốn ký hợp đồng với những ngôi sao này.
Không có tiền để giữ nhưng cũng không vội vàng cho các cầu thủ ra đi, sự dùng dằng đó đến từ hy vọng ĐTLA sẽ kết thúc mùa giải ở một vị trí khá khẩm hơn để thu hút tài trợ. Lãnh đạo đội bóng này tiết lộ rằng một số nhà tài trợ đã hứa hẹn sẽ đồng hành cùng ĐTLA ở mùa tới nếu mùa này họ có vị trí cao. Điều đó liệu có vô lý không bởi không chịu bỏ tiền đầu tư, cầu thủ lấy gì để sống nói gì đến đá và đạt thành tích cao.
Sự chán nản, thất vọng được nhìn thấy rõ nơi các cầu thủ của ĐTLA khi họ chỉ đá với một nửa sức mình ở những trận đấu đã qua và chẳng buồn màng tới chuyện thắng thua. Ấy là chuyện thường tình và khi mọi thứ không có gì tiến triển, người ta đã nhận thấy tương lai của đội bóng này, đó là một tương lai mờ mịt khi cuộc tháo chạy của các trụ cột chuẩn bị bắt đầu. Ngói sẽ tan, gạch sẽ vỡ và ĐTLA chẳng thể tồn tại nếu BLĐ đội bóng này tiếp tục trì trệ và bế tắc trong vấn đề tài chính. Khi không có tiền thì đừng mơ cao, ĐTLA sẽ sớm nhận ra điều đó thôi.