MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Đồng đội Quang Hải, Văn Hậu quá mạnh ở VCK U21 Quốc gia 2018

    18:36 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn U21 Hà Nội tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của mình ở VCK U21 Quốc gia 2018 khi giành chiến thắng với tỉ số 4-0 trước U21 Đắk Lắk tại lượt trận thứ hai.

    Ra sân với đội hình mạnh nhất cùng mục tiêu giành trận thắng thứ 2 để sớm đoạt vé vào bán kết VCK U21 Quốc gia 2018 nên không có gì bất ngờ khi U21 Hà Nội sớm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu trận đấu.

    U21hanoi - Bóng Đá

     U21 Đắk Lắk không thể chống lại được sức mạnh của U21 Hà Nội. Ảnh: Khả Hòa.

    Dù vậy, các học trò HLV Phạm Minh Đức cũng gặp không ít khó khăn trước một U21 Đắk Lắk chơi rất tập trung và đầy kỷ luật để hóa giải những phương án triển khai bóng đến từ U21 Hà Nội.

    Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Phi Hổ chỉ cầm cự đến phút 29 trước khi lưới của Ye Êli Niê rung lên. Đậu Văn Toàn có cú tung chân rất mạnh bên ngoài vòng 16m50, nhưng sự xuất sắc của thủ môn U19 Việt Nam chỉ giúp U21 Đắk Lắk thoát thua trong tình huống đầu tiên, bởi sau đó Lê Xuân Tú đã ập vào dứt điểm rất nhanh mở tỉ số 1-0 cho U21 Hà Nội.

    Để U21 Hà Nội vươn lên dẫn trước, nhưng U21 Đắk Lắk vẫn chơi rất đáng khen. Họ vẫn tích cực cố gắng tranb cướp bóng và xây dựng các pha tấn công bằng những đường bật nhả ít chạm kết hợp những pha phất bóng dài và trung bình. Vì vậy, thầy trò HLV Hoàng Phi Hổ chỉ phải nhận 1 bàn thua trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, U21 Đắk Lắk tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu ngoan cường. Tuy nhiên sự vượt trội về sức mạnh, chuyên môn lẫn lực lượng của U21 Hà Nội đã được chứng tỏ khi họ tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa lần lượt do công Đậu Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Vĩ để ấn định tỉ số 4-0 cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

    U21hanoi - Bóng Đá

     U21 Hà Nội quá mạnh so với những đối thủ chung bảng. Ảnh: Khả Hòa.

    Với hai chiến thắng liên tiếp ấn tượng trước chủ nhà U21 Huế và U21 Đắk Lắk. U21 Hà Nội đã giành vé sớm lọt vào bán kết ở VCK U21 Quốc gia 2018.

    Ở lượt trận còn lại, U21 B. Bình Dương đã có chiến thắng nghẹt thở trước U21 Huế với tỉ số 3-2, để qua đó sáng cửa giành vé còn lại ở bảng A để nối gót U21 Hà Nội.

    Đội hình ra sân:

    U21 Hà Nội: Sỹ Huy, Việt Anh, Thành Chung, Văn Vĩ, Thái Quý, Minh Dĩ, Văn Toàn, Đức Nam, Văn Xuân, Văn Vĩ, Xuân Tú.

    U21 Đắc Lắk: Y Êli Niê, Xuân Thi, Lê Đại, Xuân Dương, Ngọc Vũ, Văn Phong, Văn Luân, Văn Trường, Thanh Xuân, Hổ, Ngọc Lâm.

    Viết Định | 18:15 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...