MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Đồng đội cười ngặt nghẽo với hành động giận dỗi của Robben

    19:05 Thứ hai 20/03/2017 | 1

    Arjen Robben đã nổi giận vì bị thay ra ở trận thắng của Bayern Munich mới đây.

    Đội trưởng của ĐT Hà Lan đã rất tức giận khi bị đưa ra ngoài giữa chừng ở trận thắng 1-0 của Bayern trước Borussia Monchengladbach thuộc khuôn khổ vòng 25 Bundesliga diễn ra vào đêm qua.

     - Bóng Đá

     

    Tiền vệ 33 tuổi này sau đó bị các máy quay trên sân Borussia-Park bắt được cảnh dẫm vào ghế trước khi ngồi xuống và uống một chai nước với khuôn mặt hết sức giận dữ.

    Đáng chú ý, chứng kiến hành động của Robben, hai người đồng đội của cựu sao Chelsea là Jerome Boateng và Franck Ribery không nhịn được cười, cả hai ôm nhau ngặt nghẽo.

     - Bóng Đá

     

    Với trận thắng trên, Bayern đang băng băng tiến tới ngôi vô địch Bundesliga mùa này với nhiều hơn 13 điểm so với các đội bám đuổi phía sau trên BXH.

    Sau trận đấu, HLV Carlo Ancellotti được hỏi về hành vi của Robben và vị chiến lược người Italia cho biết:

    "Tôi chưa bao giờ hạnh phúc khi bị thay ra trong khi tôi vẫn muốn thi đấu tiếp. Vì vậy, tôi không có bất kỳ vấn đề gì với phản ứng của Robben."

    Lê Bình | 18:55 20/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...