MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Đồng đội của Bunmathan đấm trợ lý CLB đối thủ

    23:17 Chủ nhật 28/05/2023

    Những hình ảnh bạo lực đã xuất hiện trong trận chung kết Cúp quốc gia Thái Lan mùa này giữa Buriram United và Bangkok United vào tối nay (28/5).

    Tiền đạo Jonathan Bolingi lập cú đúp ở các phút 18 và 45+4 để giúp Buriram United thắng 2-0 trước Bangkok United, qua đó giành chức vô địch Cúp quốc gia Thái Lan (FA Cup) mùa này. Tuy nhiên Jonathan Bolingi đã nhận thẻ đỏ ở phút 90+1 do có hành động bóp cổ với Rungrath Poomchantuek của Bangkok United.

    Thairath cho biết khi rời sân, chân sút 28 tuổi người Congo đã lời qua tiếng lại với trợ lý của Bangkok United, Rodrigo Squinalli ở ngoài đường biên. Vị trợ lý của Bangkok United đã tát vào mặt của Jonathan Bolingi. Sau hành động này, Rodrigo Squinalli tiếp tục to tiếng với ngoại binh của Buriram United.

    Đồng đội của Bunmathan đấm trợ lý CLB đối thủ - Bóng Đá

     Pha bóp cổ của Jonathan Bolingi với cầu thủ của Bangkok United khiến anh nhận thẻ đỏ.

    Lúc đó, hậu vệ Theerathon Bunmathan của Buriram United ở ngay bên cạnh Jonathan Bolingi. Cầu thủ người Thái Lan đã ra can ngăn Rodrigo Squinalli.

    Jonathan Bolingi nổi giận sau hành vi của viên trợ lý CLB Bangkok United và có hành động trả đũa với 1 cú đấm vào mặt Rodrigo Squinalli. Tình huống này khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Cầu thủ của hai đội sau đó phải tới can ngăn Jonathan Bolingi và Rodrigo Squinalli.

    Sau trận đấu, ông Newin Chidchob, Chủ tịch CLB Buriram United cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng với Jonathan Bolingi và gửi lời xin lỗi vì hành vi của cầu thủ này. Hợp đồng của Jonathan Bolingi đáo hạn vào ngày 31/5 tới và trận đấu vừa qua là lần cuối cùng anh khoác áo CLB Buriram United.

    “Hành động này là lý do vì sao Jonathan Bolingi là một cầu thủ giỏi nhưng sẽ không tiếp tục chơi bóng cho Buriram United. Ngay cả ở những trận đấu giao hữu, Jonathan Bolingi không kiểm soát được hành vi của bản thân. Khi mà chúng tôi không thể kiểm soát được Jonathan Bolingi và cậu ấy không biết kiềm chế, cầu thủ này không thể ở lại Buriram United”, Newin Chidchob tuyên bố trước truyền thông Thái Lan.

    Bóng đá Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi những hành động phi thể thao trong thời gian gần đây. Tại chung kết SEA Games 32, các cầu thủ và trợ lý U22 Thái Lan đã ẩu đả với những cầu thủ, trợ lý của U22 Indonesia. Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau đó đã ra án phạt nặng. Cụ thể, ông Prasadchok Chokmoh (HLV thủ môn), ông Mayed Madad và ông Patrawut Wongsripuek (lãnh đạo đội) bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm.

    Chưa dừng lại ở đây, hai cầu thủ bao gồm thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ vào sân thay người Teerapak Pruengna nhận án cấm tham gia các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng. CLB Buriram United cũng kỷ luật nội bộ với Thirapak Prueangna, cầu thủ đã tham gia vụ xô xát nói trên ở chung kết SEA Games 32.

    Nguyễn Sơn | 22:36 28/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...