(BongDa.com.vn) – Cách đây 18 năm, trên sân vận động Stade de France, Pháp đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới đầy bất ngờ với hàng loạt những yếu tố thuận lợi (được thi đấu tại quê nhà hay chỉ phải gặp những đối thủ không quá mạnh và sự sa sút phong độ đáng ngờ của Ronaldo của Brazil).
Tuy nhiên, đó lại là một chức vô địch rất xứng đáng vì đội Pháp vào thời điểm đó đang hội tụ hàng loạt những cầu thủ giỏi, trải đều cả 3 tuyến, trong đó hàng tiền vệ chính là yếu tố quyết định cho ngôi vô địch của Pháp (và cả 02 năm sau đó tại Euro ở Bỉ và Hà Lan) với những tên tuổi đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp (đó là D.Deschamps – 29 tuổi, Karembeu – 27 tuổi, E. Petit – 27 tuổi, A. Boghossian – 27 tuổi, và Zidane – 25 tuổi) lẫn những tài năng trẻ đang lên (như Vieira – 21 tuổi hay Pires – 24 tuổi).
Khi măng chưa già mà tre đã mọc, không khó để hai năm sau đó, cũng vẫn là Deschamps, Karembeu, Petit và đặc biệt là Zidane, Vieira, Pires giúp cho Pháp đoạt nốt chiếc cúp vô địch Euro lần thứ 2 trong lịch sử.
Thế nhưng, khi mà những Deschamp, Karembeu, Petit hay Boghossian đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, lần lượt giã từ đội tuyển quốc gia thì Pháp lại không có một thế hệ trẻ kế thừa đủ tầm (đó chỉ là những Dacourt, Berson, Pedretti, L.Mathis, hay Malbranque,…) để có thể cùng với Vieira, Zidane, Pires chia sẻ trọng trách ở đội tuyển quốc gia, dẫn đến việc Pháp đã thất bại thảm hại trong gần 20 năm qua (mặc dù đang xen vào đó là thành tích vào chung kết Worldcup 2006 khi chỉ chịu thua Italia ở loạt sút Penalty).
Đã quá lâu rồi người Pháp cũng như người hâm mộ trên thế giới vẫn chưa được nhìn thấy những Chú gà trồng Gaulois lại đăng quang ở những giải đấu Euro hay World Cup. Tuy nhiên, cũng như một bản nhạc bao giờ cũng có những nốt thăng nốt trầm thì sau gần 20 năm trầm lắng, người Pháp lại có quyền hi vọng vào một giai đoạn thăng tiến của đội tuyển con cưng khi Pháp đang sở hữu một đội tuyển quá đồng đều và tài năng, dàn trải ở mọi tuyến.
Và cũng vẫn là tuyến tiền vệ, nơi đang làm đau đầu D. Deschamp trong cả 02 sơ đồ ưa thích là 4-2-3-1 hay 4-3-3 khi ông đang có trong tay quá nhiều sự lựa chọn và việc sẽ chọn ai, bỏ ai là điều hoàn toàn không hề dễ dàng. Hãy cùng điểm qua một số cầu thủ tài năng.
Paul Pogba: Đây là cái tên mà nếu không gặp bất kỳ chấn thương nghiêm trọng trước khi giải diễn ra, sẽ chắc chắn chắc có tên trong danh sách chính thức ở đội tuyển Pháp. Sức rướn và nhãn quan chiến thuật tuyện vời, thể lực xung mãn và những pha xử lý ngẫu hứng đậm chất kỹ thuật, cầu thủ mà đang được định giá khoảng 100 triệu euro này chắc chắn là 01 nhân tố kỳ quan trọng ở hàng tiền vệ trong chiến dịch xưng vương của đội tuyển Pháp.
Blaise Matuidi: Cầu thủ box-to-box của PSG sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng kiểm soát bóng, tham gia tấn công hay lui về phòng thủ của Matuidi đều rất tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà cầu thủ được so sánh với Makelele luôn là cái tên không thể thiếu nơi hàng tiền vệ của PSG (cùng với Motta và Veratti), chính sự xuất sắc của Matuidi cũng khiến cơ hội ra sân của Cabaye ở PSG là không có khiến cầu thủ này phải quay lại tìm đất diễn ở Premier League.
Morgan Schneiderlin: Cầu thủ khiến MU phải bỏ ra bấm bụng bỏ ra 24 triệu bảng cho Southampton để mang anh về Old Trafford mặc dù đang sở hữu những cái tên nổi bật khác như Fellaini, Carrick, Herrera đã chứng tỏ mình đáng giá từng xu: Thi đấu chững chạc, thể lực sung mãn, khả năng chuyền bóng chính xác, khả năng tắc bóng và tham gia tấn công cực kỳ hiệu quả. Có thể xem Schneiderlin như một “Petit mới” ở đội tuyển Pháp.
Moussa Sissoko: Kể từ khi gia nhập Chích Chòe từ Toulouse năm 2013, Sissoko luôn nằm trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League. Thể lực mạnh mẽ, khả năng lên công về thủ tuyệt vời, cầu thủ được ví như phiên bản của Yaya Toure này đang là buồng phổi không thể thiếu ở Newscatsle cũng như đội tuyển Pháp.
Geoffrey Kondogbia: đây là cầu thủ đã cùng với Pogba giúp U20 Pháp vô địch thế giới nhưng phải đến khi Monaco của HLV Jardim ‘làm gỏi’ Arsenal ngay tại Emirantes vào năm ngoái, người ta mới bắt đầu chú ý đến chàng tiền vệ mang áo số 22 của Monaco, một cầu thủ hoạt động như một cỗ máy không biết mệt, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Kể từ đó, sự nghiệp của Kondogbia bắt đầu bước sang một trang mới, khi mà hàng loạt các ông lớn tranh giành để có được chữ ký của Anh. Cuối cùng, cầu thủ được ví là “Pobga của Monaco” đồng ý sang Inter của HLV Mancini với cái giá 31 triệu Euro và đang là cầu thủ ko thể thiếu của Inter.
Yohan Cabaye: Mặc dù PSG mới chỉ là CLB lớn duy nhất trong sự nghiệp của Cabaye nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của cầu thủ có bà ngoại là người Việt Nam này. Bất kể là thi đấu cho CLB nào, mỗi lần ra sân thì Cabaye đều thi đầu với 100% khả năng của mình. Điểm mạnh của cầu thủ này là thi đấu năng nổ, cần mẫn, không ngại va chạm và khả năng phòng ngự từ xa.
Lassana Diarra: Có lẽ đại đa số người hâm mộ đã dần quên cái tên của cầu thủ này kể từ khi anh rời Real. Thậm chí nhiều người còn không biết liệu Diarra vẫn còn thi đấu hay đang thi đấu cho CLB nào. Thế nhưng, việc rời Real và về lại đội bóng quê nhà Marseille đang giúp sự nghiệp của Diarra dần dần hồi phục. Với một Marseille đã không còn những Payet, Gignac hay Ayew thì Diarra đang được xem là linh hồn của đội bóng. Phong độ hồi xuân của mình đã giúp Diarra trở lại đội tuyển Pháp sau 5 năm vắng bóng.
Trên đây mới chỉ là những cái tên đã và đang chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh trong màu áo đội tuyển quốc gia hay trong màu áo của CLB. Tuy nhiên, vẫn còn đó hàng loạt cái tên đã quen thuộc trong màu áo tuyển Pháp hoặc đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo các CLB như Valbuena, Gonalons, Grenier (Lyon), F.Coquelin (Arsenal), N’Golo Kante (Leicester City), Payet (Westham),…
Quả thật, sau gần 20 năm im lặng, có vẻ như Những chú gà trống Gaulois đang thay da đổi thịt và chuẩn bị giang rộng đôi cánh để cất lên tiếng gáy vang rền, đánh dấu một trang sử mới hào hùng của các bậc đàn anh như chính Deschamp hay Zidane, Vieira, Petit, Pires đã làm được cho nền bóng đá Pháp.
(Bạn đọc: Hùng Ngô)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam