(BongDa.com.vn) – Người Việt Nam yêu bóng đá lắm, chẳng thua kém bất cứ một nước nào trên thế giới. Dù đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, nhưng mỗi khi có ĐTQG thi đấu ở nước ngoài họ đều sắp xếp thời gian để đến sân cổ vũ.
VKhi biết tin ĐT nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản để thi đấu vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016, các kiều bào đang sinh sống, và học tập tại Nhật Bản đã kêu gọi trên mạng xã hội facebook sắp xếp thời gian để đến sân cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam. Vì tình yêu với bóng đá nước nhà, và cho vơi đi nỗi nhớ quê hương. Những trận đấu của ĐT nữ Việt Nam, luôn có một nhóm CĐV hơn 50 người cổ vũ cuồng nhiệt trên các khán đài.
Sau khi tập trung một thời gian dài tập luyện để chuẩn bị cho Vòng Loại Olympic Rio 2016, ĐT nữ Việt Nam cũng lên đường sang Nhật Bản để làm nhiệm vụ. Khi có trận đầu ra quân, dù biết rằng sẽ khó thắng trước một đối thủ mạnh là Trung Quốc và sẽ thi đấu dưới các khán đài trống vắng. Các cầu thủ nắm tay nhau, và động viên nhau rằng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Tuy nhiên, khi ra sân thi đấu các cầu thủ thật sự bất ngờ vì có mặt của các kiều bào đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản đến sân cổ vũ, và tạo nên một không khí náo nhiệt trên khán đài.
Anh Hà Mạnh đại diện kiều bào sinh sống tại Nhật Bản cho biết: “Khi biết tin ĐT nữ Việt Nam sẽ sang Nhật thi đấu, tôi đã lên kế hoạch kêu gọi mọi người đến sân để cổ vũ cho các cô gái vàng của chúng ta. Để họ đỡ cảm thấy tủi thân khi thi đấu nơi đất khách, và trên khán đài thì trống vắng.
Chúng tôi biết rằng, ĐT nữ Việt Nam khó có thể làm nên kì tích ở giải đấu này như Futsal. Nhưng, chúng tôi vẫn đến sân và cỗ vũ hết mình vì những gì họ đã làm cho nền thể thao nước nhà. Và đây cũng là dịp để anh, em chúng tôi gặp mặt và trò chuyện nhau sau những ngày làm việc vất vả cũng nhưng cho vơi đi nỗi nhớ quê hương sau bao năm qua Nhật Bản sinh sống.’’
Trong mỗi trận đấu của ĐT nữ Việt Nam, nó luôn là một ngày hội của bóng đá. Các CĐV luôn cổ vũ hết mình trên các khán đài, nó khiến cho các CĐV các đội khác như: Trung Quốc, Triều Tiên,… ‘’ghen tị’’ về sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam. Dưới sân, các cầu thủ luôn thi đấu lăn xả hết mình để đáp lại tấm chân tình của người hâm mộ. Sau trận đấu, dù thất bại trước các đối thủ nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam không quên nắm tay nhau đến cuối chào khán giả như một lời cám ơn họ đã đến sân cỗ vũ trong suốt thời gian các cầu thủ thi đấu.
Nếu như, trong ngày 8/3 này một nửa còn lại của thế giới được vinh danh, và nhận được những lời chúc nồng nhiệt nhất. Thì họ, các cầu thủ nữ theo nghiệp quần đùi áo số, phải tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Sau đó, họ được nghỉ và đi tham quan và mua sắm tại Namba, Nhật Bản. Trong lúc đi tham quan mua sắm, họ được một nhóm CĐV người Việt nhận ra xin chụp ảnh lưu niệm, họ vui vẻ nhận lời và chụp hình lưu niệm với họ. Và cũng trong buổi tối ngày hôm ấy, họ bất ngờ nhận được chiếc bánh kem chúc mừng từ người hâm mộ. Có thể, đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại đem lại niềm vui rất lớn đối với các cầu thủ nữ, và đây sẽ là động lực để họ thi đấu tốt ở những trận đấu sắp tới.
Ở trận đấu cuối cùng gặp Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam chịu thất bại 0-4 qua đó khép lại chuỗi 5 trận thất bại tại Vòng Loại Olympic Rio 2016 môn Bóng Đá Nữ. Dù thất bại, nhưng ĐT nữ Việt Nam cũng đã có nhiều tiến bộ ở giải đấu lần này. Sau trận đấu, vẫn là một hình ảnh đẹp quen thuộc của các cầu thủ nữ họ nắm tay nhau đến sân vẫy chào khán giả, cám ơn vì họ đã đồng hành và cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu tại Nhật Bản.
Có thể nói, sự có mặt của các kiều bào đang sinh sống tại Nhật lần này trên khán đài không chỉ tiếp sức thêm cho ĐT nữ Việt Nam. Mà nó còn quảng bá hình ảnh tình yêu thể thao của con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Và quan trọng nhất, đây chính là dịp các kiều bào có dịp gặp mặt và cùng nhau trò chuyện cho vơi đi nỗi nhớ quê hương sau bao năm xa cách sang Nhật Bản sinh sống, và học tập.
Và mong một ngày nào đó, sẽ được về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Như bốn câu trong lời bài hát Nỗi lòng người tha hương của nhạc sĩ Duy Mạnh:
“Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa
Dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về
Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong
Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về.”
(Bạn đọc: Văn Minh)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam