MỚI NHẤT :
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Đội tuyển Nga: Thiên nga phải sống!

    14:27 Thứ tư 06/06/2018

    BongDa.com.vn Nếu chỉ tính từ sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, bóng đá Nga còn rất non trẻ. Và có một thống kê đáng buồn, kể từ năm 1990, trong các lần tham dự World Cup, Nga chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Lần này, với tư cách chủ nhà, bánh xe lịch sử liệu có xoay chiều?

    Trước tiên, là chủ nhà, đội tuyển Nga ít nhiều nắm trong tay những lợi thế rõ rệt, từ điều kiện thời tiết cho đến sân bãi. Thậm chí, các đội chủ nhà lắm khi nhận được nhiều sự ưu ái từ phía trọng tài. Sau lưng họ còn là triệu triệu người hâm mộ luôn bên cạnh dõi theo.

    Nhưng chừng ấy đã đủ để giúp Nga thi đấu thành công? Xin thưa, chưa chắc! Đừng nói đến chức vô địch, đó là điều huyễn tưởng. Đi sâu vào giải, tứ kết hay bán kết chẳng hạn, cũng là ảo mộng xa vời. Nói thẳng ra, chỉ cần vượt qua vòng bảng sẽ là điều gì đó đáng ghi nhận với bóng đá Nga rồi.

    Đội tuyển Nga: Thiên nga phải sống! - Bóng Đá

     Đội tuyển chủ nhà Nga đã có chuỗi 7 trận gần nhất không biết đến chiến thắng.

    Như đã nói ở trên, sau khi đứng độc lập với cái tên Nga, đội tuyển nước này chưa lần nào vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Với thành tích nghèo nàn, yếu nhược như vậy, đặt kỳ vọng họ sẽ tạo nên những chiến tích đặc biệt ở kỳ giải này quả tình phi thực tế.

    Đấy là chuyện quá khứ. Vấn đề cốt lõi, quan trọng hơn, của hiện tại bây giờ, là chuyên môn. Đơn giản thôi, chuyên môn phải vững vàng thì mới nghĩ xa xôi được. Vậy thì trong tay Nga hiện tại có gì?

    Nhìn vào danh sách chính thức 23 cầu thủ dự giải của Nga, chúng ta không dễ tìm ra những gương mặt được coi là ưu tú. Khoảng một thập niên trước, Nga còn có những Andrei Arshavin hay Roman Pavlyuchenko để kiêu hãnh; còn bây giờ, thương hải biến vi tang điền, biết dựa vào ai để cậy nhờ? May ra có tiền vệ Alan Dzagoev, hay đấy, nhưng thất thường.

    Đội tuyển Nga: Thiên nga phải sống! - Bóng Đá

     Một Alan Dzagoev không ổn định khó có thể mang lại điều bất ngờ cho đội bóng xứ Bạch Dương.

    Trong thành phần 23 con người ấy, hầu hết đều đang chơi ở giải vô địch Nga, chỉ có 2 gương mặt thi đấu ngoài nước là tiền vệ Denis Cheryshev (Villarreal) và thủ môn Vladimir Gabulov (Club Brugge).

    Về mặt lối chơi, nhà cầm quân Stanislas Cherchesov chủ trương đấu pháp 3-5-2, theo đó đảm bảo phòng tuyến chắc chắn phía sau, tức không thủng lưới trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn. Vai trò điều tiết, dẫn dắt lối chơi sẽ do Dzagoev đảm đương.

    Mới nhất, đội tuyển Nga có trận hòa 1-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ, kéo theo chuỗi trận không thắng lên con số 7. Rõ ràng, sự chuẩn bị như thế cho một giải đấu lớn với tư cách chủ nhà chẳng thể nào khiến các cổ động viên an tâm.

    Phải sống, nhất định thế, ít nhất là qua vòng bảng, đó là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò Cherchesov. Gục chết, dầu chết đẹp, như con thiên nga trong vở ballet kinh điển của Tchaikovsky, sẽ không thể làm nào nguôi lòng người dân xứ Bạch Dương.

    (Bạn đọc: Kiều Như)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lê Kiều Như | 14:20 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...