MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Đội tuyển Italia: Tại sao luôn là Gianluigi Buffon?

    21:36 Chủ nhật 15/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Ở đội tuyển Italia, dù đã bước sang tuổi 37, thủ môn Gianluigi Buffon vẫn là chốt chặn đáng tin tưởng nơi khung gỗ.

    (BongDa.com.vn) – Ở đội tuyển Italia, dù đã bước sang tuổi 37, thủ môn Gianluigi Buffon vẫn chơi tốt, phản xạ tuyệt vời và là chốt chặn đáng tin tưởng nơi khung gỗ trong suốt hành trình vòng loại Euro. Thế nhưng, khi đội quân thiên thanh đã giành được tấm vé đến Pháp vào năm 2016, và chỉ còn thi đấu những trận giao hữu để thử nghiệm, huấn luyện viên Antonio Conte nên trao cơ hội đứng trước khung thành cho các thủ môn khác.

    Đội tuyển Italia: Tại sao luôn là Gianluigi Buffon?
    Gianluigi Buffon vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ đội tuyển Italia. Ảnh: Internet.

    Quay ngược lại cách đây 5 năm, vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi. Đội tuyển Italia tham dự giải đấu với tư cách là những nhà đương kim vô địch. Thế nhưng, thật bất ngờ, thầy trò ông Marcelo Lippi phải xách va li về nước ngay sau vòng bảng, với hai trận hòa và một trận thua muối mặt trước Slovakia.

    Một đội hình già nua, thi đấu dưới sức, thất bại là chuyện bình thường. Nhưng đằng sau đó, còn một nguyên nhân khác. Người nhện Gianluigi Buffon bị chấn thương ngay trận đấu đầu tiên gặp Paraguay. Người thay thế anh trong khung gỗ là Federico Marchetti. Marchetti được xếp đá dự bị cho Buffon nên không thường xuyên được trao cơ hội bắt chính. Anh vẫn có những phản xạ tốt, nhưng khả năng phối hợp với hàng thủ lại luôn gặp vấn đề, mà đau đớn nhất là ba lần vào lưới nhặt bóng trong trận gặp Slovakia.

    Người ta nói, không ai thay thế được Buffon. Đúng như vậy, bởi Marchetti cũng như bao thủ môn khác, ngoại trừ những tình huống bất khả kháng, có bao giờ được lựa chọn đứng trước khung gỗ của Azzurri đâu. Tình hình hiện tại vẫn không khác nhiều so với sáu năm trước.

    Buffon vẫn đầy kinh nghiệm, mạnh mẽ, vững vàng nơi khung gỗ. Chỉ có một điểm khác, là thủ môn của Juventus đã được mang băng đội trưởng, là điểm tựa về mặt tinh thần, là người truyền lửa vào đôi chân của mười cầu thủ còn lại trên sân. Vai trò của anh đã quan trọng hơn, nên việc anh được ra sân trong các trận đấu ở vòng loại Euro 2016 là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ, khi mà Azzurri đã vượt qua vòng loại, Antonio Conte cũng nên thử nghiệm những thủ môn khác, để họ làm quen với những trận đấu quốc tế, và tập phối hợp với các hậu vệ nơi hàng thủ.

    Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên của Azzurri đã gọi lên tuyển bốn thủ môn. Ngoài Gianluigi Buffon, còn có Salvatore Sirigu của PSG, Daniele Padelli của Torino và Mattia Perin của Genoa. Tưởng rằng Conte sẽ trao cơ hội cho một thủ môn khác, nhưng cuối cùng, vị trí gác đền vẫn là của Buffon. Dù rằng, đối thủ của Italia hôm qua là Bỉ, đội bóng đang đứng số một thế giới, theo bảng xếp hạng của FIFA, nhưng đây vẫn chỉ là một trận đấu giao hữu, và việc thử nghiệm là điều cần thiết, hơn là kết quả trên bảng điện tử.

    Sirigu và Padelli không được lựa chọn cũng dễ hiểu, bởi họ đang sa sút trong thời gian gần đây. Họ cũng đã ngoài 30, và khó có thể thay thế Buffon về lâu dài. Nhưng một thủ môn trẻ, mới bước sang tuổi 23 cách đây ít ngày là Mattia Perin cũng không được vào sân. Người gác đền hiện đang khoác áo Genoa đã từng được mài giũa bởi Zdenek Zeman, một huấn luyện viên luôn mát tay với các cầu thủ trẻ. Mùa trước, anh đã góp công không nhỏ để Genoa cán đích ở vị trí thứ sáu chung cuộc, cao nhất trong năm năm qua. Perin từ lâu đã được coi là truyền nhân của Buffon, nhưng tiếc thay, anh lại đang bị cái bóng quá lớn của Buffon lấy đi cơ hội thi đấu.

    Đội tuyển Italia: Tại sao luôn là Gianluigi Buffon?
    Đội tuyển Italia nên trao thêm cơ hội thử nghiệm ở các thủ môn khác. Ảnh: Internet.

    Việc trao cơ hội cho các thủ môn khác được ra sân cũng giúp họ giữ được lửa, nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho đội bóng. Là một cầu thủ, không ai muốn mình phải ngồi trên ghế dự bị mãi, mà không được thi đấu. Ben Foster dù rất tài năng, nhưng không được trao cơ hội ở đội tuyển Anh, nên anh đã tuyên bố giã từ đội tuyển. Và trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra tại Italia, nếu Conte vẫn tiếp tục bảo thủ trong cách dùng người.

    Buffon đang đóng vai trò rất quan trọng tại đội tuyển Italia, nhưng năm nay anh đã 37 tuổi, những dấu hiệu của tuổi tác rồi cũng sẽ xuất hiện. Những chấn thương cũng thường xuyên hỏi thăm thủ môn của Juventus vào những giải đấu lớn. Hai kì World Cup 2010 và 2014, Buffon đều vắng mặt một số trận, và Azzurri đã bị loại sau vòng bảng. Marcelo Lippi, Cesare Prandelli sau đó đều phải tuyên bố từ chức. Và Conte cần phải thay đổi ngay từ bây giờ, nếu không muốn ra đi cay đắng như hai người tiền nhiệm.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...