Đội tuyển Hà Lan và "cái chết" được báo trước
13:40 Chủ nhật 03/06/2018
BongDa.com.vn Ít ai có thể tưởng tượng được đội bóng từng giành được vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 lại "chết yểu" nhanh đến như vậy.

Đội bóng đến từ xứ sở Hoa tulip đã từng có những khoảng thời gian vắng mặt tại các giải đấu lớn như World Cup 1982 hay Euro 1984, và thật trùng hợp, sau 34 năm họ lại tiếp tục lập "một cú đúp" vắng mặt ở hai giải đấu này vào năm 2016 và chính World Cup năm nay.

Đội tuyển Hà Lan và

 Thế hệ vàng của đội tuyển Hà Lan đã là quá khứ...

Từ vị thế của những người đứng thứ 3 tại World Cup 2014, giờ đây Hà Lan đang đứng trước viễn cảnh u tối như trong quá khứ. Việc không thể giành vé vào chơi tại những giải đấu lớn là một điều hết sức bất ngờ, vì Hà Lan tuy ít khi là ứng cử viên vô địch nhưng họ luôn sở hữu những cá nhân đủ để đưa đội bóng góp mặt tại Euro hay World Cup.

Sau sự ra đi của Huấn luyện viên Louis Van Gaal, Hà Lan sụp đổ theo hiệu ứng domino và nó như một "cái chết" được báo trước, bởi họ không còn giữ được những giá trị cốt lỗi trong lối chơi cũng như những vị thuyền trưởng kế nhiệm cựu HLV Man Utd chưa đủ tầm để dẫn dắt đội bóng.

Chúng ta có thể thấy một Wesley Sneijder chơi hay thế nào tại World Cup 2010, chúng ta cũng có thể thấy chiếc xe F1 mang tên Arjen Robben đã làm khổ những người Tây Ban Nha ra sao tại World Cup 2014. Nhưng rồi ai cũng có thời của họ, Sneijder cũng như Robben đều đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và không thể mãi gánh cả đội tuyển trên vai.

Đội tuyển Hà Lan và

 Tuổi tác đã khiến bộ ba này không thể "cứu vớt" được Hà Lan trong vài năm trở lại đây.

Thật không may, lứa đàn em của đội tuyển Hà Lan bây giờ không có một cái tên nào đáng để chúng ta chú ý nhiều, nếu đem ra so sánh với những đội bóng khác như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức... Hệ quả tất yếu của nó là sự vắng mặt đáng tiếc nhưng không quá bất ngờ khi nhìn vào thực tế.

Tất nhiên, không thể phủ nhận việc những đội bóng yếu trên thế giới vẫn góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh như Iceland hay Panama ở World Cup năm nay. Nhưng Hà Lan đã đi sai hướng so với những đội tuyển này. Iceland hay Panama bước vào vòng loại với tâm thế của kẻ "không còn gì để mất" và nếu có bị loại cũng không bị chỉ trích quá nhiều.

Nhưng Hà Lan lại khác, họ không chấp nhận hoặc có thể là không nhận ra thực tế và vẫn cố gắng đi theo những bản lề xưa cũ dù những con người trên tuyển đã không còn đỉnh cao phong độ cũng như sự non trẻ ở Memphis Depay, Daley Blind, Stefan de Vrij... Cộng thêm sự xuất hiện của HLV chẳng mấy xuất sắc về kĩ chiến thuật như Danny Blind, tất cả những điều đó vô tình đã "giết chết" một trong những đội bóng được yêu thích nhất thế giới.

Đội tuyển Hà Lan và

 Danny Blind (trái) không thích hợp để dẫn dắt đội tuyển Hà Lan.

Giờ đây, thảm cảnh trong quá khứ đã hiện về trước mắt tuyển Da Cam, đội bóng của cựu danh thủ Johan Cruyff buộc phải chấp nhận sự thật dù không muốn. Người xưa đã có câu: "sai một ly, đi một dặm", còn với những người Hà Lan, đã "sai một hướng đi, thành ra họ đi luôn cả hai giải đấu"

Vũ Quang Toản | 12:00 03/06/2018