MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đội tuyển Ba Lan: Bay lên nào, ‘Đại bàng trắng’!

    10:20 Thứ hai 11/06/2018

    BongDa.com.vn Mỗi khi nhắc đến đất nước Ba Lan, những câu thơ ngọt lịm của Tố Hữu lại dội về nao nức: ‘Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan/Đường bạch dương sương trắng nắng tràn’. Và khi nhắc đến nền bóng đá xứ sở này, những hào quang rực rỡ thập niên 70-80 vẫn khiến người ta tiếc nhớ…

    Ba Lan thời kỳ đó đã làm mưa làm gió, chọc trời khuấy nước làng túc cầu thế giới. Họ giành huy chương vàng bóng đá nam Olympic 1972, cùng hai lần trở thành đệ tam anh hào World Cup 1974 và 1982.

    ‘Đại bàng trắng’ tạo sự cuốn hút bằng một lối chơi tấn công rực lửa, táo bạo, với những tên tuổi đã đi vào huyền thoại như: Grzegorz Lato, Kazimierz Deyna, Zbigniew Boniek, Wlodzimierz Lubanski…

    Nhưng cuộc đời bãi biển nương dâu, thời oanh liệt ấy giờ đã xa tít tắp. Ba Lan sau thế hệ của Lato đã trở nên mềm yếu, suy nhược, thiếu lứa kế cận đủ sức gánh vác di sản mà lớp đàn anh để lại. Họ trầy trật năm này qua năm khác, trong đà xuống dốc chung của cả nền bóng đá.

    Đó những năm dài hạn hán triền miên, niềm tin khủng hoảng khi không vượt qua nổi vòng loại, hay đến được World Cup nhưng ra về không kèn không trống như các kỳ giải 2002, 2006.

    Đội tuyển Ba Lan: Bay lên nào, ‘Đại bàng trắng’! - Bóng Đá

    Thế hệ của các huyền thoại như Lato đã mang về những vinh quang cho bóng đá Ba Lan. 

    Đến Nga 2018 lần này, Ba Lan trở lại vũ đài bóng đá thế giới sau 12 năm. 12 năm, với ít nhiều đổi thay. 12 năm, với những nỗ lực bứt phá. 12 năm, những ánh sáng tích cực đã được thắp lên. Kỳ vọng đội tuyển tạo nên những chiến tích hiển hách như thời Lato là điều xa vời, nhưng rõ ràng Ba Lan đã vượt qua được giai đoạn lầm than và nguy khó.

    Chính tập thể hiện tại, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Adam Nawalka, đã vào đến vòng tứ kết Euro 2016. Ông Nawalka luôn hướng đội tuyển theo đuổi phong cách tấn công, dựa trên nền tảng 4-2-3-1. Theo đó, sức mạnh của Ba Lan sẽ dồn vào tuyến giữa và hàng công.

    Grzegorz Krychowiak mang đến sự chắc chắn trong vai trò án ngữ trước hàng phòng ngự. Jakub Blaszczykowski thường đem đến sự bất ngờ với những pha di chuyển từ hai biên rồi đột ngột bó vào trong. Niềm hy vọng lớn nhất, không thể khác hơn, chính là trung phong cắm Robert Lewandowski, người đang đầu quân cho đội bóng số một nước Đức Bayern Munich.

    Đội tuyển Ba Lan: Bay lên nào, ‘Đại bàng trắng’! - Bóng Đá

    Lewandowski chính là niềm hy vọng lớn nhất của Ba Lan tại kỳ World Cup lần này. 

    Quan sát các trận giao hữu gần đây của Ba Lan, có thể nhận thấy ông Nawalka liên tục đưa ra những sự thử nghiệm về cả nhân sự cũng như chiến thuật.

    Mới nhất, Ba Lan đã hòa Chile 2-2, trong thế dẫn trước đối thủ 2 bàn. ‘Đại bàng trắng’ đã thể hiện tốt trên mặt trận tấn công nhưng lại tỏ ra lơi lỏng trong khâu phòng ngự. Dầu sao, những màn tập dượt kiểu này cũng mang đến bài học quý báu cho Ba Lan trước thềm giải đấu lớn.

    Senegal, Nhật Bản và Colombia sẽ là các đối thủ ở vòng bảng World Cup 2018 của Ba Lan. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Ba Lan xếp trên ba đội còn lại. Và trước khi nghĩ đến những chuyện xa xôi, điều đầu tiên ‘Đại bàng trắng’ phải làm là tung đôi cánh kiêu hùng bay qua vòng đấu bảng.

    (Bạn đọc: Lê Kiều Như)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:34 11/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...