(BongDa.com.vn) – Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng đấu tại vòng loại EURO 2016 và tràn đầy cơ hội giành vé sớm đến Pháp dự vòng chung kết. Sau 6 trận đấu toàn thắng, Tam sư mới chỉ thủng lưới 3 bàn nhưng thực tế họ vẫn đang khát một trung vệ cừ khôi như thời điểm cách đây một thập kỷ.
Vào thời điểm Tam sư sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc cách đây khoảng một thập kỷ, vị trí trung vệ thậm chí còn khiến cho huấn luyện viên Sven Goran Eriksson đau đầu khi có tới bốn ngôi sao xuất sắc cho vị trí này. Thậm chí có một điều thú vị là 4 cái tên đó đại diện cho 4 câu lạc bộ trong nhóm Big Four.
Đó là Sol Campbell (Arsenal), Rio Ferdinand (Manchester United), John Terry (Chelsea) và Jamie Carragher (Liverpool). Thời điểm đó còn có một số trung vệ khác có tài như Wes Brown, Gareth Southgate, Jonathan Woodgate nhưng họ khó lòng chen chân vào được để cạnh tranh với các trung vệ cừ khôi kia.
Rất tiếc những ngôi sao đó cũng không thể giúp Tam sư có được một danh hiệu lớn. Giờ đây, đội tuyển đến từ xứ Sương mù vẫn đang mải miết hoàn thành giấc mơ dang dở của các đàn anh nhưng xem ra họ khó lòng thực hiện khi mà hàng thủ dù có khá nhiều cái tên tiềm năng nhưng vẫn còn non nớt và thường xuyên mắc những lỗi ngớ ngẩn.
Trung vệ tốt nhất mà bóng đá Anh đang sở hữu chính là Gary Cahill nhưng cầu thủ sinh năm 1985 này khó lòng bắt kịp với đẳng cấp của các đàn anh. Không nói đâu xa, ở Chelsea ngôi sao 30 tuổi này còn phải học hỏi người đàn anh Terry năm nay đã 35 tuổi dài dài. Rất tiếc Terry từ lâu đã không còn có mặt trong thành phần Tam sư vì nhiều lý do.
Ngoài Cahill, một số trung vệ dù đã ở tuổi chín của sự nghiệp nhưng vẫn chưa thể bật lên được và chỉ ở tầm trung như Phil Jagielka, Chris Smalling. Người Anh đang kỳ vọng vào một thế hệ trung vệ mới với tuổi đời còn rất trẻ như Phil Jones hay Nathan Clyne nhưng thực chất họ cũng chỉ tỏa sáng vài ba trận rồi lại mắc những sai lầm khá sơ đẳng và còn lâu mới làm người hâm mộ quên đi những Terry hay Ferdinand.
Roy Hodgson chắc chắn là người thấu hiểu rõ nỗi khổ mà Tam sư đang mắc phải nhất khi ông là người cầm cương đội bóng này. Điển hình nhất là việc thành tích của Tam sư ngày càng tệ hại trên đấu trường quốc tế, tại World Cup 2014 Anh đã xách vali về nước ngay từ vòng bảng mà không có lấy một chiến thắng nào.
Đội tuyển Anh vốn được mệnh danh là “những chú sư tử” nhưng dường như họ lại quá yếu đuối so với danh xưng này. Sự mỏng manh đang ngày càng thể hiện rõ nét ở Tam sư và chắc chắn trách nhiệm này có phần không nhỏ của các trung vệ – lá chắn trước khung thành. Một thực tế phũ phàng hiển hiện chính là nước Anh đang thiếu đi những trung vệ cừ khôi.