Hiện tại, có không ít ngôi sao được Ole Gunnar Solskjaer để mắt đến để đưa về Old Trafford. Bên cạnh đó, những cầu thủ nằm ngoài kế hoạch của vị HLV trẻ tuổi người Na Uy sẽ phải ra đi.
David de Gea là một trong số những cái tên sẽ bị rao bán. Thủ môn 30 tuổi này là sự lựa chọn hàng đầu ở Old Trafford trong 10 năm nay. Là một trong những thành viên cuối cùng của đội bóng từng giành được danh hiệu của Man Utd thời Sir Alex Ferguson, sự ra đi của anh sẽ là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên.
Sự thăng tiến của Dean Henderson đã đặt ra cho Solskjaer một bài toán hóc búa về vị trí thủ môn ở mùa giải này. De Gea bắt đầu mùa giải với tư cách là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào cuối mùa.
Henderson đã làm tốt nhiệm vụ thay thế De Gea vào tháng trước, khi thủ môn người Tây Ban Nha trở về quê hương để ở bên vợ trong ngày sinh nở. Mặc dù De Gea đã trở lại câu lạc bộ sau đó, Henderson vẫn được chọn lựa cho trận đấu cuối tuần qua với Brighton. Thủ môn người Anh hiện đã bắt chính cho Quỷ đỏ trong bảy trận gần đây nhất của họ trên mọi đấu trường.
Lúc này, De Gea đã sẵn sàng kết thúc khoảng thời gian của mình tại Old Trafford. Trong khi đó, Man Utd muốn thu về 50 triệu bảng khi để anh ra đi. Tuy nhiên, một trở ngại lớn là mức lương 375.000 bảng/tuần của De Gea.
Real Madrid, Paris Saint-Germain và Atletico Madrid đều có thể quan tâm đến De Gea vào mùa hè. Trong ba CLB đó, Real đã có Thibaut Courtois còn Atletico đã sở hữu một Jan Oblak ở đẳng cấp thế giới.
Solskjaer có ý trách móc De Gea: