MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đội hình U23 Việt Nam lỡ hẹn VCK U23 châu Á

    22:45 Chủ nhật 27/12/2015

    Chấn thương cùng nhiều vấn đề khác nhau khiến nhiều gương mặt trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam đã và sẽ không thể cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á.

    Chấn thương cùng nhiều vấn đề khác nhau khiến nhiều gương mặt trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam đã và sẽ không thể cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á. Sự vắng mặt của họ khiến tham vọng đoạt vé vào tứ kết của thầy trò Miura trở nên khó khăn hơn.

    Đội hình U23 Việt Nam lỡ hẹn VCK U23 châu Á
    HLV Miura ngán ngẩm trước tình hình chấn thương của các học trò.

    Từ trước khi HLV Miura công bố danh sách dự tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, hầu như tất cả đều biết được rằng, đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ không góp mặt. Trung vệ 22 tuổi người Nghệ An bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) tạm “cấm cửa” do có pha phạm lỗi nguy hiểm đối với Anh Khoa, chút nữa thì khiến tiền vệ của SHB.Đà Nẵng phải giải nghệ. Chưa kể, anh cũng cần phải có thời gian để dàn xếp vụ đền bù chi phí điều trị chấn thương cho nạn nhân.

    Sự vắng mặt của Ngọc Hải mang tới nhiều tiếc nuối, nhất là khi cho tới thời điểm này, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn còn gặp nhiều vấn đề và thiếu hẳn đi một thủ lĩnh thực sự. Nhiều người đã góp ý HLV Miura nên gọi bổ sung Ngọc Hải do anh đã dàn xếp xong vụ đền bù cho Anh Khoa. Tuy vậy, trước thái độ cứng rắn của VFF, nhà cầm quân người Nhật đành tiếp tục ngó lơ.

    Ngoài sự vắng mặt của Ngọc Hải trong danh sách triệu tập, thì việc những Thanh Tùng, Minh Vương và Nguyễn Xuân Nam không có tên cũng mang tới những sự tiếc nuối lớn. Thanh Tùng là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhờ khả năng pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ. Thế nhưng anh lại yếu về thể lực nên không được HLV Miura đánh giá cao. Minh Vương – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014, trải qua một mua giải mờ nhạt do thường xuyên dính chấn thương. Trong khi đó, “Vua phá lưới” giải VĐQG Lào – Nguyễn Xuân Nam không được để mắt tới…

    Trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, có thêm một vài gương mặt nữa rơi rụng vì chấn thương. Tính cho tới lúc này, HLV Miura đã phải chia tay 4 học trò ở U23 Việt Nam. Đầu tiên là cặp tiền vệ cánh Huy Toàn – Ngọc Thắng của SHB.Đà Nẵng. Cả hai dính chấn thương nặng và không kịp hồi phục, buộc lòng nhà cầm quân người Nhật phải trả về cho đội bóng chủ quản. Hai người đều là những cầu thủ chơi bóng rất kỹ thuật và dày dạn kinh nghiệm, thậm chí Huy Toàn còn nằm trong tốp 5 bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

    Ngoài Huy Toàn – Ngọc Thắng, hai tuyển thủ khác đã ngậm ngùi trở về nhà vì lý do tương tự là hậu vệ Dương Văn Khoa và trung vệ Trọng Đại. Trọng Đại bị mẻ xương chân và các bác sĩ buộc phải bó bột cho anh, đồng thời xác định anh cần 1 tháng để hồi phục. Trong khi đó, Dương Văn Khoa bị giãn dây chằng đầu gối và sẽ mất 3 tuần để hồi phục.

    Một vài ngày tới đây, HLV Miura có thể sẽ phải loại tiếp một vài nhân tố nữa vì những vấn đề liên quan đến chấn thương, bao gồm Thanh Tuấn, Hữu Dũng và Duy Khánh. Thủ môn Thanh Tuấn bị mẻ xương ngón tay trong lúc tập luyện và các bác sĩ xác định anh khó có thể kịp hồi phục cho VCK U23 châu Á. Hậu vệ Duy Khánh cần 1 tuần nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Còn tiền vệ Hữu Dũng thì phải nghỉ tới 10 ngày vì chấn thương ở mu bàn chân…

    Rõ ràng, những sự vắng mặt kể trên mang tới nhiều nỗi tiếc nuối và cả những nỗi lo cho đoàn quân của HLV Miura, nhất là khi họ đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á. Hy vọng từ nay cho tới ngày sang Qatar, nhà cầm quân người Nhật sẽ không phải ngán ngẩm chứng kiến thêm học trò nào của mình dính chấn thương nặng nữa.

    Đội hình U23 Việt Nam vắng mặt tại VCK U23 châu Á:

    Đội hình (4-2-3-1): Thanh Tuấn – Văn Khoa, Trọng Đại, Ngọc Hải, Duy Khánh – Minh Vương, Hữu Dũng – Huy Toàn, Ngọc Thắng, Thanh Tùng – Xuân Nam.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...