MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Đội hình Tam sư đấu Pháp: 'Kẻ bắt chết' Mbappe, Iniesta của nước Anh

    08:30 Thứ bảy 10/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cùng dự đoán đội hình ra sân của đội tuyển Anh trong trận tứ kết với Pháp diễn ra vào rạng sáng mai.

     

    Thủ môn: Jordan Pickford - Thủ môn của Everton dĩ nhiên sẽ được Gareth Southgate tiếp tục tin tưởng. Sau khi loại Senegal, Pickford là thủ môn người Anh đầu tiên giữ sạch lướ ở 3 trận liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ David Seaman năm 2002. Đáng ngại là trận đấu tiếp theo của Seaman sau chuỗi trận đó là thất bại ở tứ kết.

    Đội hình Tam sư đấu Pháp: 'Kẻ bắt chết' Mbappe, Iniesta của nước Anh - Bóng Đá

     HLV Gareth Southgate sẽ phải đau đầu trước trận đấu với Pháp.

    Hậu vệ phải: Kyle Walker - Walker đã 32 tuổi, nhưng anh vẫn còn đó sự sung mãn. Tốc độ, sức mạnh, khả năng tấn công lẫn phòng ngự của ngôi sao Man City đều rất ấn tượng. Walker có một nhiệm vụ khó khăn ở trận này, đó là ngăn chặn sự bùng nổ của Kylian Mbappe.

    Trung vệ: John Stones - Cho dù HLV Southgate chọn sơ đồ 3 hậu vệ hay sử dụng hậu vệ 4 người, Stones chắc chắn sẽ có suất đá chính.

    Trung vệ: Harry Maguire - Maguire đã vượt qua những chỉ trích, áp lực đè nặng để có màn trình diễn tuyệt vời ở World Cup năm nay. Trung vệ dự bị của Man United cho thấy khả năng phòng ngự tuyệt vời, đặc biệt là khâu không chiến, và anh cũng làm tốt khi có bóng trong chân.

    Hậu vệ trái: Luke Shaw - Shaw đang là hậu vệ trái số 1 của Man United lẫn ĐTQG Anh nhờ khả năng tấn công ấn tượng.

    Tiền vệ trung tâm: Jordan Henderson - Một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm nhất trong đội tuyển Anh. Tam sư cần Henderson trong một trận đấu tầm cỡ như trước Pháp. Henderson đã có trận ra mắt ĐTQ dưới thời Fabio Capello trước chính Pháp vào năm 2010 và đội bóng của anh để thua 1-2.

    Tiền vệ trung tâm: Declan Rice - Rice là mỏ neo đáng tin cậy của tuyển Anh với khả năng phòng ngự từ xa tuyệt vời. Anh cũng làm rất tốt ở khâu phân phói bóng.

    Đội hình Tam sư đấu Pháp: 'Kẻ bắt chết' Mbappe, Iniesta của nước Anh - Bóng Đá

     Bellingham là 'ngọc quý' của Tam sư.

    Tiền vệ trung tâm: Jude Bellingham - Bellingham được cho là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh ở Qatar. Anh là một tiền vệ toàn năng, có thể làm tốt bất cứ điều gì cần có ở một tiền vệ.

    Tiền đạo phải: Bukayo Saka - Việc được so sánh với Kylian Mbappe phần nào nói lên được tài năng của Saka. Dù còn trẻ nhưng Saka không hề thiếu kinh nghiệm chinh chiến hay bản lĩnh. Anh đã trở lại mạnh mẽ sau 'tai nạn' trong trận chung kết EURO 2020 trước Ý ở mùa hè năm ngoái. Tầm hoạt động rộng của Saka cũng sẽ hạn chế được sự bùng nổ của Mbappe.

    Trung phong: Harry Kane - Kane chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Wayne Rooney cho đội tuyển quốc gia Anh. Tuy nhiên, ở World Cup hiện tại, ngôi sao Tottenham nổi bật hơn nhiều ở khả năng lùi về, chơi quay lưng, giữ bóng, xây dựng lối chơi của đội nhà.

    Tiền đạo trái: Phil Foden - 3/4 số bàn thắng của đội tuyển Anh tại World Cup đã đến khi Foden có mặt trên sân. Ngôi sao của Man City xứng đáng được tiếp tục tin tưởng sau khoảng thời gian đầu phải dự bị. Sự sáng tạo, linh hoạt, khả năng kiến tạo hay ghi bàn của Foden đều rất tuyệt vời. Anh xứng đáng được xem như Iniesta của người Anh.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 08:00 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...