Sau trận thắng Chelsea 2-1, Man Utd sẽ đối đầu với Bournemouth ở vòng 16 Premier League. Đây là đối thủ không dễ chơi khi đang có phong độ tốt. Cụ thể, Bournemouth chỉ thua một trong 6 trận gần đây nhất tại Premier League, trong đó thắng tới 4 trận.
Man United đã được tiếp thêm động lực nhờ sự trở lại của Raphael Varane. Cầu thủ này đã sẵn sàng để thi đấu trở lại sau khi vắng mặt trận thắng The Blues do chấn thương lưng. Varane trở lại, song Man Utd mất đi một cầu thủ khác ở hàng thủ.
Cụ thể, Ten Hag sẽ không có sự phục vụ của Victor Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển dính chấn thương. Số 2 của Man Utd rời sân sau hiệp một và được thay thế bởi Sergio Reguilon. Khi ấy, Luke Shaw chuyển vào chơi ở vị trí trung vệ.
Shaw được bố trí thi đấu bên cạnh Maguire trong cả hai trận gần đây nhất. Tuy nhiên, Jonny Evans hoàn toàn có thể đá chính khi HLV Ten Hag không quá tin tưởng Varane ở thời điểm này. Evans mới trở lại sau chấn thương và vào sân thay người ở trận thắng Chelsea.
Amad Diallo được nhìn thấy xuất hiện trong buổi tập mới nhất. Cầu thủ này đã phải ngồi ngoài kể từ tháng 7, ở giai đoạn tiền mùa giải, do chấn thương khá nặng. Amad hứa hẹn mang tới thêm giải pháp cho Man Utd trên hàng công.
Christian Eriksen và Mason Mount gần đây đã phải làm bạn với giường bệnh và chưa hẹn ngày trở lại. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Mount. Anh chưa thể hiện được gì thì phải liên tiếp ngồi ngoài do chấn thương.
Đáng chú ý, Casemiro, Tyrell Malacia và Lisandro Martinez sẽ không thể góp mặt trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới cực kỳ khốc liệt. Đây là 3 cầu thủ chấn thương nặng nhất trong đội hình Man Utd hiện tại.
HLV Ten Hag gợi ý rằng, mặc dù ông sẽ tính đến trận đấu quan trọng ở vòng bảng Champions League gặp Bayern Munich vào giữa tuần tới, nhưng trọng tâm chính của vẫn là lựa chọn đội hình tốt nhất để đảm bảo một chiến thắng khác.
Cụ thể, cựu HLV Ajax cho hay: “Là một HLV, tất nhiên bạn luôn phải cân nhắc. Chúng tôi đã tính đến mọi thứ. Nhưng, như bạn nói, trận đấu tiếp theo luôn là trận quan trọng nhất và đặc biệt là ở Premier League khi mọi đối bóng đang giằng co từng điểm số. Bạn cần một đội rất mạnh.”
Nhìn chung, Man Utd có một đội hình đủ tốt để đối phó với Bournemouth. Lindelof là trường hợp đáng tiếc khi anh chơi ăn ý với Maguire. Dù vậy, Shaw, Evans và cả Varane đã sẵn sàng để trám vào khoảng trống này.
Tinh thần của Man Utd phần nào được cải thiện sau chiến thắng trước Chelsea. Họ cần duy trì sự ổn định để có thể cạnh tranh cho top đầu Premier League. Do đó, một chiến thắng trước Bournemouth là nhiệm vụ bắt buộc.