MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Đội hình Man City thua Middlesbrough 1-8 nay đâu?

    21:00 Thứ năm 11/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Vào tháng 5 năm 2008, Manchester City phải chịu một trong những trận thua nhục nhã nhất lịch sử Premier League khi Middlesbrough ghi 8 bàn vào lưới đội bóng của Sven-Goran Eriksson.

     

    Dưới đây là từng thành viên trong đội hình chính của Man City hôm đó.

    Thủ môn: Andreas Isaksson

    Thủ môn người Thụy Điển đã dính một loạt chấn thương và khi anh khỏe lại, Joe Hart đã sẵn sàng thay thế anh. Cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài dành cho Isaksson là 8 bàn thắng của Middlesbrough, đó hóa ra cũng là trận đấu cuối cùng của anh cho Man City. Công bằng mà nói, anh vẫn thực hiện được 5 pha cứu thua trong trận.

    Sau thời gian thi đấu cho PSV và Kasımpasa, anh đã treo găng vào năm 2018 và trải qua mùa giải cuối cùng với Djurgardens ở Thụy Điển.

    Hậu vệ phải: Sun Jihai

    Sun trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên chơi cho Man City khi anh gia nhập câu lạc bộ vào năm 2002. Anh đã chơi những trận cuối cùng của mình ở Trung Quốc và chia tay bóng đá vào năm 2016. Rời xa bóng đá, anh đã thành công rực rỡ với công ty dữ liệu thể thao của riêng mình và hiện là một triệu phú với tài sản 20 triệu bảng.

    Where are they now? The Man City XI that lost 8-1 to Middlesbrough, 2008 - Bóng Đá

     Sven-Goran Eriksson đã có trận thua đáng xấu hổ với Man City.

    Trung vệ: Richard Dunne

    Hậu vệ người Ireland đứng thứ 6 trong danh sách ra sân mọi thời đại tại Premier League cho Man City với 253 lần. Anh rời City vào năm 2009, sau đó có thời gian thi đấu cho Aston Villa và QPR trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2015. Dunne hiện tại là một bình luận viên.

    Trung vệ: Michael Ball

    Cựu hậu vệ của Man City đã phải vật lộn với những chấn thương cho đến cuối sự nghiệp. Anh đã giải nghệ vào năm 2012 sau một thời gian ngắn thi đấu cho Leicester.

    Hậu vệ trái: Javier Garrido

    Sau khi rời City vào năm 2010, anh tiếp tục tung hoành khắp châu Âu trước khi giải nghệ vào năm 2020 tại câu lạc bộ quê hương Real Union. 

    Tiền vệ phải: Darius Vassell 

    Vassell chính thức treo giày vào năm 2016 sau một thời gian ngắn thi đấu cho Ankaragucu ở Thổ Nhĩ Kỳ và Leicester City. Cựu tiền đạo của Man City hiện đang làm huấn luyện viên cho Học viện Wolves.

    Tiền vệ trung tâm: Vedran Corluka

    Cầu thủ người Croatia đã cùng với Luka Modric đến Tottenham chỉ sau 1 mùa giải ở Manchester City. Anh đã có hơn 100 lần ra sân cho Spurs của Harry Redknapp. Người đàn ông 37 tuổi này hiện đang là trợ lý huấn luyện viên cho Croatia.

    Tiền vệ trung tâm: Gelson Fernandes

    Cựu tuyển thủ Thụy Sĩ Fernandes tận hưởng sự nghiệp du mục sau khi rời City để đến Saint-Etienne vào năm 2009. Sau đó anh còn chơi cho Chievo, Leicester, Udinese, Sporting, Sion, Freiburg, Rennes và Eintracht Frankfurt, cuối cùng treo giày vào năm 2020.

    Where are they now? The Man City XI that lost 8-1 to Middlesbrough, 2008 - Bóng Đá

     Man City từng thua Middlesbrough 1-8 15 năm trước.

    Tiền vệ trái: Martin Petrov

    Petrov rời City vào năm 2010, có 2 năm rưỡi với Bolton Wanderers, rớt xuống Championship sau khi họ xuống hạng vào năm 2012. Anh giải nghệ vào năm 2014 sau một thời gian ngắn trở lại Bulgaria với CSKA Sofia. 

    Tiền đạo: Stephen Ireland

    Ireland đã khoác áo Aston Villa, Newcastle, Stoke và Bolton sau khi rời Man City nhưng anh chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng mà anh đã thể hiện trong những năm đầu ở Manchester.

    Tiền đạo: Benjani Mwaruwari

    Benjani đã ghi một bàn quyết định trong trận derby Manchester trong trận ra mắt. Nhưng đó lại là tình huống đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Tiền đạo này chỉ ghi thêm 3 bàn thắng tại Premier League cho Man City và đến Blackburn Rovers vào năm 2010. Sau khi giải nghệ, anh đảm nhận vai trò huấn luyện cho câu lạc bộ Ngezi Platinum của Zimbabwe.

    Thanh Vũ | 20:30 11/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc