MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Đội hình hay nhất Champions League gây tranh cãi

    09:13 Thứ hai 12/06/2023 | 1

    Tiểu ban kỹ thuật của UEFA chọn ra 11 cầu thủ có màn thể hiện tốt nhất tại Champions League 2022/23.

    Vị trí gây tranh cãi trong đội hình do UEFA công bố là Thibaut Courtois. CĐV cho rằng Andre Onana của Inter mới là người xứng đáng được vinh danh.

    Courtois chơi tốt nhưng đã để thủng lưới đến 5 lần ở bán kết, khi chạm trán Manchester City. Trong khi đó, Onana làm nên lịch sử với tư cách là thủ môn đầu tiên trong lịch sử Inter giữ sạch lưới 8 trận trong một mùa giải dự Champions League, nhiều hơn 3 so với Courtois.

    Màn trình diễn ấn tượng của thủ môn người Cameroon giúp đại diện Serie A vượt qua nhiều thử thách khó khăn như Porto, Benfica, Milan để lần đầu góp mặt ở chung kết Champions League sau 13 năm.

     - Bóng Đá

     Đội hình hay nhất Champions League 2022/23 theo lựa chọn của UEFA. Đồ họa: Minh Phúc.

    Trong 10 vị trí còn lại của đội hình hay nhất Champions League mùa vừa qua có đến 7 cái tên đang khoác áo nhà đương kim vô địch Manchester City, lần lượt là Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và Erling Haaland.

    Haaland kết thúc mùa giải đầu tiên như mơ với cú ăn ba cùng nửa xanh thành Manchester. Tiền đạo sinh năm 2000 còn ẵm luôn hàng loạt giải cá nhân như Vua phá lưới Premier League (36 bàn), Vua phá lưới Champions League (12 bàn).

    Trong mùa đầu tiên được đẩy lên thi đấu như một tiền vệ đánh chặn, John Stones ngay lập tức được điền tên vào đội hình hay nhất Champions League. Ngoài khả năng tranh chấp, đánh chặn được trui rèn trong nhiều năm thi đấu ở vị trí trung vệ, việc được đẩy lên tuyến giữa giúp tuyển thủ Anh phát huy tối đa khả năng quan sát và thoát pressing.

    Đối tác của John Stones, Rodri còn được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Champions League 2022/23. Tiền vệ người Tây Ban Nha có màn trình diễn ổn định trong mọi trận đấu. Anh còn trực tiếp ghi bàn để định đoạt trận chung kết tại Istanbul.

    Đội đương kim á quân Inter góp 2 cái tên, đều ở hàng thủ, đó là hậu vệ trẻ Alessandro Bastoni và chân chạy cánh Federico Dimarco. Dimarco suýt chút nữa đã có thể chọc thủng lưới Man City ở chung kết. Tuy nhiên, nỗ lực của ngôi sao người Italy lại bị chặn lại bởi xà và đồng đội Romelu Lukaku. 

    Tuấn Nguyên | 05:29 12/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...