MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Đội hình Dream Team của Fabregas: Có Messi nhưng Ronaldo thì không

    21:09 Thứ sáu 29/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cesc Fabregas dành thời gian chọn ra đội hình xuất sắc nhất của bản thân anh.

    Cựu tiền vệ của Chelsea và Arsenal, Cesc Fabregas, hiện đang thi đấu cho Monaco, đã dành thời gian để suy ngẫm về những vinh quang trước đây mình từng đạt được bằng cách chọn ra một đội hình trong mơ của bản thân, với sự kết hợp của các cầu thủ tại những đội bóng cũ anh từng gia nhập và các đồng đội trên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

    Sau khi rời La Masia khi vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, Cesc Fabregas trở nên nổi tiếng tại phía bắc London khi được ví như "trái tim" của hàng tiền vệ Pháo thủ, vinh quang đến với anh ngay sau đó với danh hiệu FA Cup vào năm 2005. Mùa bóng 2005-2006, thầy trò HLV Arsene Wenger tiến vào đến chung kết Champions League nhưng lại chịu thua trước đội bóng đã đào tạo anh, Barcelona, do vậy người đầu tiên anh chọn vào đội hình chính là người đội trưởng của năm đó, Patrick Vieira.

     - Bóng Đá

     Người đầu tiên Cesc Fabregas chọn là đội trưởng của anh tại Arsenal, Patrick Vieira.

    Tiếp theo sau, người đá cặp cùng Vieira sẽ là Andres Iniesta, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất do chính anh kiến tạo trong trận chung kết World Cup 2010 trước Hà Lan.

    Một trong hai "người ngoài hành tinh" của bóng đá thế giới, Lionel Messi, chắc chắn có tên trong danh sách vì cùng Fabregas trải qua khoảng thời gian thành công tại Barcelona, bên cánh đối diện là Eden Hazard, cả hai sẽ cùng nhau tiếp đạn cho bộ đôi tiền đạo, Diego Costa và Thierry Henry. Có người sẽ cho rằng tại sao có Messi mà không có Ronaldo, đơn giản vì Cesc chưa bao giờ thi đấu cùng tiền đạo người Bồ Đào Nha nên sẽ không có tên CR7 trong đội hình này.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch World Cup 2010 là đỉnh cao tại đội tuyển của Fabregas.

    Ở hàng hậu vệ, John Terry là cái tên duy nhất không thuộc Barcelona, cùng với huyền thoại Chelsea còn có Dani Alves, Gerard Pique và Jordi Alba. Trong khi ở vị trí thủ môn, dù F4 thi đấu cùng khá nhiều thủ thành xuất sắc như Thibaut Courtois và Victor Valdes, người sẽ có mặt trong Dream Team của anh vẫn là người đội trưởng tại tuyển Tây Ban Nha, Iker Casillas.

     - Bóng Đá

     Tại Chelsea, anh cùng Diego Costa tạo thành cặp đôi ăn ý đưa The Blues đến chức vô địch Premier League.

    Ngoài ra, những cái tên không có mặt trong danh sách cũng chẳng phải tầm thường bao gồm David Villa, vua phá lưới của Tây Ban Nha, Ashley Cole, hậu vệ cánh trái thi đấu cùng anh ở cả Arsenal lẫn Chelsea, cũng như huyền thoại Carles Puyol của Barcelona.

    Dưới đây là Dream Team theo sự lựa chọn của Cesc Fabregas, sẽ được bố trí theo sơ đồ 4-2-2-2.

     - Bóng Đá

     Đội hình trong mơ của Cesc Fabregas.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:30 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...