MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Đội đầu tiên không sút cầu môn lần nào ở World Cup 2022

    06:16 Thứ năm 24/11/2022

    Trước Tây Ban Nha, Costa Rica lép vế hoàn toàn và không thực hiện nổi một pha dứt điểm nào.

    Đêm 24/11 (giờ Hà Nội), Costa Rica nhận thất bại 0-7 trước Tây Ban Nha ở lượt trận đầu tiên bảng E, World Cup 2022. Đại diện của CONCACAF chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng là 18%. Họ không thực hiện được một cú sút nào về phía khung thành Tây Ban Nha.

    Costa Rica trở thành đội bóng đầu tiên ở World Cup 2022 không có cú dứt điểm nào trong một trận đấu. Theo Opta, Costa Rica tự tái hiện thành tích tệ hại của chính mình cách đây 32 năm. Ở World Cup 1990, họ cũng không có lần dứt điểm nào khi đối đầu Brazil. Trong suốt khoảng thời gian này, không đội bóng nào làm điều tương tự.

    Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha thực hiện đến 18 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi được 7 bàn. Đây là một tỷ lệ chuyển hóa khá ấn tượng. Những cầu thủ đã lập công cho "La Roja" là Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (cú đúp), Gavi, Carlos Soler và Alvaro Morata.

     - Bóng Đá

     

    Đội bóng có thành tích dứt điểm tệ sau Costa Rica là Qatar. Trong trận khai mạc gặp Ecuador, đội chủ nhà không có cú dứt điểm trúng đích nào. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Felix Sanchez vẫn thực hiện được 5 pha dứt điểm.

    Sau lượt trận đầu tiên, Costa Rica tạm xếp cuối bảng E. Trong khi đó, Tây Ban Nha đứng đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng - bại vượt trội. Ở lượt tiếp theo, đoàn quân HLV Luis Enrique sẽ đối đầu tuyển Đức, đội bóng vừa nhận thất bại 1-2 trước Nhật Bản.

    Nguyên Khang - zingnews | 05:40 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...