Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, West Ham United đã gặp rất nhiều vấn đề về mặt nhân sự sau khi Marko Arnautovic dứt áo ra đi. Chưa dừng lại ở đó, Javier Hernandez cũng trở lại La Liga để gia nhập Sevilla với mức phí 7.75 triệu euro.
Điều này khiến ban lãnh đạo CLB Đông London đau đầu và buộc lòng phải tìm kiếm cái tên khác để thay thế. Sau nhiều ngày đàm phán, đại diện của Premier League đã đi nước cờ táo bạo khi chiêu mộ Sebastien Haller - chân sút nổi danh trong màu áo Eintracht Frankfurt.
Anh là bản hợp đồng kỷ lục của đội chủ sân London với số tiền 45 triệu bảng. Ở vòng 6 Ngoại Hạng Anh, ngôi sao người Pháp sẽ gặp "cạ cứng" thực sự mang tên Harry Maguire. Tuy nhiên, chàng trai gốc Bờ Biển Ngà tỏ ra không hề e sợ trung vệ của Manchester United.
"Đó là một câu chuyện lớn và thật tuyệt vời, nhưng tôi rất thích những thử thách. Tôi biết CLB đã trả rất nhiều tiền để có tôi và giành chiến thắng trong những cuộc chiến thế này. Tôi không hứa sẽ luôn luôn làm được điều đó, nhưng tôi hứa sẽ tận dụng mọi thứ mình có để chiến thắng.
Đây là bóng đá, bạn có thể đánh bại hoặc thua bất kì ai. Nhưng miễn là bạn luôn giữ được sự tập trung cao độ và khao khát ở mức 100%, điều đó thực sự tuyệt vời", cầu thủ sinh năm 1994 cho biết.
Xem bàn thắng đẳng cấp của Pennant vào lưới West Ham: