Đội "đặc nhiệm" Nga
14:22 Thứ ba 03/07/2018
Cú chào bằng hai tay của "gấu Nga" cao 1,96 Artem Dzyuba sau cú sút phạt đền thành bàn, mang lại bàn gỡ QUÝ như vàng cho đội Nga, là cách chào mà "Đội đặc nhiệm Nga" muốn gửi đến các đối thủ của mình tại World Cup này.

Kiên nghị, điềm tĩnh, phản ứng nhanh, biết tập trung lực lượng đúng lúc đúng chỗ, lối chơi phòng ngự của đội Nga vừa mang dáng dấp cổ điển vừa hiển lộ tính thực tế của bóng đá hiện đại.

Khi lối chơi hoa mỹ với quá nhiều đường chuyền qua lại đã bị đẩy lùi, khi tỉ lệ kiểm soát bóng không còn là "chỉ số thành công" thì lối chơi am hiểu đối thủ, biết người biết ta của đội Nga là lối chơi khiêm nhường của một đội đặc nhiệm, chứ không phải của người yếu thế.

Vì sao đội trưởng đã 39 tuổi Ignashevich lại có thể chỉ huy hàng phòng ngự suốt 120 phút mà không sai sót, trừ "tai nạn" mang về bàn thắng cho Tây Ban Nha ở phút 12? Đó là tinh thần quên mình của một người lính đặc nhiệm, tất cả vì chiến thắng của đội nhà.

Đội

HLV Cherchesov động viên Dzyuba. Ảnh: REUTERS. 

Nga ở kèo dưới so với Tây Ban Nha, điều ấy quá rõ. Nhưng tinh thần của cầu thủ Nga thì luôn ở "kèo trên" so với đối thủ mạnh hơn mình. Vì sao thủ môn Akinfeev có thể cản phá tuyệt vời 2 cú phạt đền, trong khi thủ môn được coi là hàng đầu thế giới De Gea lại không cản được một quả phạt đền nào cả? Đó cũng là do tinh thần.

Cầu thủ Nga không có độ tinh quái như cầu thủ Tây Ban Nha nhưng họ lại có sự "thật thà pha ra miếng", họ chơi bóng bằng cả nghị lực và sức mạnh của tâm hồn mình.

Đây là chiến thắng lớn nhất của bóng đá Nga từ khi không còn Liên Xô (cũ) nhưng bóng đá Nga vẫn giữ được nét đẹp tinh thần của bóng đá Liên Xô. Tôi rất thích phong thái đĩnh đạc, tự tin của HLV Cherchesov, trông ông giống như một vị tướng đặc nhiệm. Phong thái ấy đã khiến tinh thần cầu thủ Nga được tiếp lửa, lên cao chưa từng thấy trong trận gặp Tây Ban Nha.

Tôi là người yêu nước Nga, yêu văn học nghệ thuật Nga và thích bóng đá Nga ở lối chơi đậm màu sắc cá nhân nghệ sĩ của cầu thủ. Nhưng hôm qua, tôi đã chứng kiến tinh thần kỷ luật thép của cả đội Nga, sự hợp lý trong di chuyển phòng ngự của họ và sắc mặt của họ trong những tình huống khó khăn.

Đội

CĐV Nga với băng-rôn ủng hộ HLV trưởng của mình. Ảnh: REUTERS. 

Bây giờ thì tôi hiểu ra điều này và tôi thích. Trong cuộc đời, dù anh là nghệ sĩ, anh cũng phải cần tính kỷ luật và sắc thái kiên định của gương mặt trước những tình huống khó khăn.

Trong bài viết đầu mùa World Cup này, tôi đã tin và dự đoán đội Nga sẽ vượt qua vòng bảng. Hôm qua thì đội Nga đã làm hơn thế, họ hiên ngang bước vào tứ kết và trở thành một trong 8 đội mạnh nhất thế giới. Dù trên bảng xếp hạng của FIFA, họ vẫn còn ở thứ hạng 70.

Thì đã sao!

World Cup lần này bật ra rất nhiều bất ngờ thú vị. Không trình làng nhiều lối chơi mới, chiến thuật lạ lẫm nhưng nó là World Cup bắc cầu cho không chỉ là một lớp cầu thủ trẻ tài năng, mà còn cho một lớp đội tuyển quốc gia thuộc hàng "mới trỗi dậy".

Thế giới bóng đá đã phẳng hơn và hy vọng được chia cho nhiều đội bóng hơn. Đó chính là tinh thần dân chủ của bóng đá hiện đại. Từ hồi Liên Xô (cũ), bóng đá Nga luôn bị chèn ép từ nhiều phía nhưng họ vẫn có những cầu thủ vĩ đại như Lev Yasin.

Bây giờ là cơ hội để bóng đá Nga vượt thoát. Trên tinh thần đó, HLV Cherchesov có thể là một trong số ít HLV gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup này. 

Nguồn: NLD.com.vn
Thanh Thảo | 09:49 03/07/2018