MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đội bóng nhà giàu Trung Quốc thua đậm ở AFC Champions League

    22:24 Thứ ba 13/09/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Tối 13/9, đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors đã đánh bại Shanghai SIPG (Trung Quốc) 5-0, ở trận lượt về tứ kết AFC Champions League 2016.

    Jeonbuk-Hyundai-Motors-Shanghai-SIPG

     Jeonbuk (áo xanh) có chiến thắng thuyết phục để vào bán kết AFC Champions League. Ảnh: Internet.

    Đây là thất bại đau đớn của đội bóng nhà giàu của Trung Quốc, vốn đang được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson. Khác với trận hòa 0-0 ở lượt đi, Jeonbuk đã chơi tưng bừng trên sân nhà để ghi 5 bàn trong hiệp 2. Trong đó, Leonardo và Lee Dong-gook cùng lập cú đúp, bàn còn lại do Shi Ke đá phản lưới nhà.

    Shanghai SIPG khởi đầu đầy mạnh mẽ nhưng ĐKVĐ Hàn Quốc đã nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo. Phút thứ 6, tiền đạo Kim Shin-wook đã được bóng vào lưới đội khách nhưng trọng tài không công nhận do phạm lỗi với thủ môn từ trước. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Kim Bo-kyung và Lee Jae-sung liên tục uy hiếp Shanghai SIPG nhưng không thể ghi được bàn thắng nào.

    Trận này, đội bóng Trung Quốc tung chân sút trị giá 56 triệu euro Hulk thi đấu ngay từ đầu. Nhưng anh tỏ ra lạc lõng ở tuyến trên bởi thiếu sự trợ giúp từ những đồng đội. Thiệt thòi cho Shanghai SIPG khi họ không thể sử dụng 2 ngoại binh chất lượng gồm Elkeson (treo giò) và Dario Conca (chấn thương). Dù HLV Eriksson tin tưởng vào khả năng đi tiếp trong cuộc họp báo trước trận, nhưng trong hiệp 2 Jeonbuk đã vùi dập đối thủ.

    Phút 52, Leonardo tung cú sút hiểm hóc sát vòng cấm ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu cho Jeonbuk. Chỉ 6 phút sau, Lee Jae-sung có đường căng ngang khó chịu khiến hậu vệ Shi Ke của đội khách phản lưới nhà. Tình thế càng trở nên bi đát cho đội khách khi Lue Wenjun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74 vì lỗi đạp vào mặt hậu vệ đối phương.

    Tận dụng lợi thế hơn người, Jeonbuk dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Leonardo (penalty) và Lee Dong-gook. Kết quả, Jeonbuk Hyundai Motors đánh bại Shanghai SIPG 5-0 (thắng chung cuộc 5-0) để giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của họ là Shangdong Luneng (Trung Quốc) hoặc FC Seoul (Hàn Quốc). Hiện tại, FC Seoul tạm chiếm lợi thế khi đã thắng Shandong Luneng 3-1 ở trận tứ kết lượt đi.

    Jeonbuk đánh bại Shanghai SPIG 5-0:

    Hoàng Tâm | 22:21 13/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...