(BongDa.com.vn) – Thị trường chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc, nhưng xứ sương mù đã “vồ hụt” những tài năng hàng đầu. Có lẽ, đã tới lúc các chủ tịch và giám đốc điều hành cần một cái đầu khôn ngoan hơn.
Paul Hayward, phụ trách mục thể thao của báo Telegraph, mở đầu bài phân tích bằng câu hỏi: “Từ khi nào Barcelona hay Real Madrid để mất một tên tuổi hàng đầu vì mục tiêu đó thích sang Premier League?” Câu trả lời quá khó để tìm lời giải, thậm chí với ngay cả những tay am tường bóng đá nhất. Song, câu hỏi của Paul Hayward khiến các đội bóng Anh bừng tỉnh.
Họ đang tỏ ra thua thiệt so với những đại diện của các giải đấu khác, cụ thể là La Liga với Real Madrid và Barcelona. Gần nhất, Arda Turan sang Barcelona từ Atletico Madrid với giá 24 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng này khiến cả ba “ông lớn” của Anh thất vọng vì để thua Barcelona, đội còn không được đăng ký cầu thủ mới đến tận năm sau.
Tưởng chừng, án phạt của Barcelona sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm tân binh, tuy nhiên vẫn có một hàng dài các ngôi sao “hạng A” sẵn sàng nghỉ đá 6 tháng chỉ để phục vụ đội chủ sân Nou Camp. Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy bóng đá xứ sương mù đang dần mất đi tính thu hút các tên tuổi lớn. Nhưng nếu có một quả bom tấn kích hoạt trong ít ngày tới, lập luận này trở nên sai.
Nhưng khi nào bom tấn mới phát nổ? Và thế nào là định nghĩa về bom tấn? Roberto Firmino sang Liverpool giá 29 triệu bảng, còn Memphis Depay cập bến sân Old Trafford giá 25 triệu bảng. Đấy phải chăng là bom tấn? Câu trả lời tuỳ thuộc vào người hâm mộ, dù đẳng cấp của Roberto Firmino và Memphis Depay không nói ra nhưng người ta cũng biết họ đang ở đâu trên bản đồ thế giới.
Hồi tháng Năm, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng, nhiều gã nhà giàu nước Anh đang trở thành nạn nhân của các tay siêu đại diện đầy mánh khoé. Theo đó, họ dễ dàng bị móc túi để chi ra khoản tiền chuyển nhượng rất lớn, nhưng các hợp đồng thu về lại không nằm trong nhóm những ngôi sao “hạng A”.
Chính điều đó giải thích vì sao các đại diện của Anh thất bại ở Champions League hay Europa League vì đội hình của họ “bói” không ra nỗi một tên tuổi nào tạo được sự khác biệt và vượt trội so với phần còn lại. Năm nay, điều tương tự cũng có thể tái diễn. Viên ngọc nước Pháp Paul Pogba nhiều khả năng không muốn về Anh khi trái tim đã hướng về Catalan với bến bờ Nou Camp.
Trong khi đó, vụ M.U theo đuổi Sergio Ramos vẫn chưa đi tới đâu và có thể sẽ thất bại khi giá chuyển nhượng được Real Madrid đưa ra cho hậu vệ này còn nằm ở thiên hà xa xôi nào đó. Lúc này, những vụ chuyển nhượng được mô tả bằng từ “lớn” của giải Premier League xoay quanh một thủ môn đã hơn 30 tuổi sang Arsenal và chân sút vừa trải qua mùa giải nhạt nhoà cập bến Chelsea theo dạng cho mượn.
Đấy, những gì thực tế nhất đang diễn ra ở Anh là như vậy. Đó còn chưa kể các phi vụ mang tên Raheem Sterling, Morgan Schneiderlin, Christian Benteke chỉ nằm ở mức tin đồn và họ thực chất không phải những ngôi sao “hạng A”, tuy nhiên nhờ chiêu trò của các tay siêu đại diện nên giá chuyển nhượng bị đẩy lên trời hòng móc túi những đội siêu giàu.
Sau thất bại của các đại diện Premier League mùa trước ở Champions League, giới chuyên môn phân tích các đội bóng Anh cần tìm lại những ngày tháng hoàng kim như thời của Thierry Henry, Dennis Bergkamp và Cristiano Ronaldo. Điều này có nghĩa họ phải sở hữu một tài năng ưu tú, đẳng cấp thế giới, thay vì danh sách hàng loạt các cầu thủ “hạng B” bị đẩy giá không tưởng
Rõ ràng, đã tới lúc các ông chủ và giám đốc điều hành khôn ngoan hơn và ngừng trở thành túi máu để các tay siêu đại diện ngày đêm âm thầm bòn rút.