MỚI NHẤT :
  • Hậu vệ nào sẽ ở lại hoặc chia tay Juve mùa hè này?
  • Hazard: "Tôi tự hào khi khoác áo Real Madrid"
  • Bộ khung tối ưu của ĐT Việt Nam đấu Indonesia
  • Gilberto Silva đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp
  • Gồng gánh Chelsea, sao trẻ sắp được tăng lương
  • Diaz khiến tuyển Tây Ban Nha phải hối hận
  • "Các đội V-League có 3 ngoại binh đã mạnh, Indonesia thì đến 10 người"
  • Osimhen tái phát vết thương cũ
  • 10 thương vụ bán cầu thủ đỉnh nhất của Michael Edwards tại Liverpool
  • Chơi thăng hoa, Greenwood trở nên "đắt show"
  • Juan Jesus phẫn nộ sau khi bị phân biệt chủng tộc
  • Nicolas Jackson là hiện thân của Chelsea dưới thời Mauricio Pochettino
  • Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
  • Juve nhắm 3 HLV thay thế Allegri
  • Milan sẽ chi 25 triệu euro để gia cố tuyến giữa
  • Allegri đang rất 'suy'
  • 2 đại gia nước Anh muốn có 'Pique 2.0' trước mũi M.U
  • CHÍNH THỨC! Lazio công bố HLV thay thế Sarri
  • Micah Richards khen ngợi ngôi sao tạo khác biệt cho Man United
  • Tiền đạo đứng đầu danh sách mua sắm của Arsenal
  • Thắng Liverpool, Ten Hag lộ hình ảnh gây chú ý
  • Chelsea, Liverpool tranh chữ ký 60 triệu euro
  • Thần đồng Argentina gieo sầu cho Barca
  • Biến mới xoay quanh vụ Mbappe - Real Madrid
  • Tin trời giáng "xé toạc" kế hoạch tham vọng của Man Utd
  • Sancho hồi sinh, Man Utd sắp thoát được 'cục nợ'
  • Toàn đội Chelsea "hứng rìu" cho Sterling
  • Kimmich mở đàm phán với 3 CLB Premier League
  • Antoine Griezmann lỡ hẹn với tuyển Pháp
  • CHÍNH THỨC! Argentina gạch tên Messi trong đợt hội quân tháng 3
  • Cancelo nói thẳng mối quan hệ với Pep Guardiola
  • NÓNG! Liverpool nhận tin dữ từ Nunez
  • Khi tuyển Việt Nam bắt bài Indonesia
  • Diallo nhận thẻ đỏ, Fernandes đòi đổi luật
  • Một lần nữa, cuộc đua tránh "tử thần" Premier League bị xáo trộn
  • 10 thống kê điên rồ từ chiến thắng 4-3 của Man United trước Liverpool
  • Đoạn kết buồn của Robinho

    15:15 Thứ sáu 21/01/2022

    Ở tuổi 37, Robinho khó có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Không CLB nào muốn ký hợp đồng với một cầu thủ mang án tù.

    Tháng 10/2020, Robinho trở lại Santos với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 2/2021, kèm điều khoản gia hạn đến tháng 12/2022. Tham vọng của chân sút sinh năm 1984 là tiếp tục kéo dài sự nghiệp thi đấu.

    Thế nhưng, sau khi Robinho bị tòa án Italy tuyên phạt 9 năm tù giam vì tội hiếp dâm, làn sóng chỉ trích dành cho Santos lớn đến mức CLB Brazil phải hủy hợp đồng với cầu thủ này. Hơn một năm qua, không đội bóng nào dám ký hợp đồng với Robinho. Anh có thể bị tống vào tù bất cứ lúc nào.

    Đoạn kết buồn của Robinho - Bóng Đá

    CLB Santos của Brazil phải hủy hợp đồng đã ký với Robinho vào tháng 10/2020 sau làn sóng chỉ trích từ dư luận. Ảnh: Reuters. 

    Danh tiếng bị hủy hoại

    Việc Tòa Giám đốc thẩm Rome (Italy) giữ nguyên mức án Tòa sơ thẩm Milan tuyên năm 2017 và phúc thẩm năm 2020 cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án mà Robinho là thủ phạm. Cựu sao Man City phải ngồi tù 9 năm và bồi thường 60.000 euro cho nạn nhân.

    Theo cáo trạng, Robinho cùng năm người bạn hiếp dâm một cô gái 22 tuổi người Albania. Vụ việc xảy ra tại hộp đêm ở Milan năm 2013. Những nỗ lực kháng cáo và chứng minh bản thân trong sạch của Robinho trong một năm qua bất thành, sau phán quyết hôm 19/1 của Tòa Giám đốc thẩm Rome.

    Khả năng cựu tiền đạo Real Madrid phải ngồi tù còn bỏ ngỏ. Hiến pháp Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình sang nước khác. Vì Robinho lúc này vẫn sống ở Brazil, nên anh chưa phải chấp hành án tù tại Italy. Chính quyền Italy bắt đầu tính đến giải pháp buộc Robinho ngồi tù ở Brazil.

    Tuy nhiên, bất kể Robinho có phải ngồi sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra hay không, danh tiếng của anh bị hủy hoại sau phán quyết từ Tòa án Italy. El Mundo cho biết chỉ cần Robinho đặt chân đến bất kỳ quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Italy, cựu tuyển thủ Brazil sẽ bị bắt giữ ngay lập tức.

    Luật sư người Brazil, Fernando Coccetrone, khẳng định chính quyền Brazil có thể không bắt giữ Robinho ngay lập tức, nhưng họ hoàn toàn hành động theo đề nghị từ phía Italy nếu điều đó phù hợp với hiến pháp.

    "Với những gì vừa xảy ra, không có cơ hội nào cho Robinho tiếp tục thi đấu bóng đá", ông Coccetrone nhận định. "Ngay cả những người Brazil yêu bóng đá cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động của cậu ta".

    Vài năm trở lại đây, chính quyền Brazil và nhiều tổ chức xã hội lên tiếng mạnh mẽ hơn trước vấn nạn bạo hành và tấn công tình dục phụ nữ. Truyền thông Brazil dành những lời lẽ gay gắt cho Robinho sau khi Tòa án ở Rome đưa ra phán quyết cuối cùng. "Robinho chỉ là một tên hèn nhát từng tỏa sáng trên sân cỏ", UOL giật tít.

    Đoạn kết buồn của Robinho - Bóng Đá

    Robinho từng được kỳ vọng trở thành "Pele mới" của bóng đá Brazil. Ảnh: Reuters. 

    Sự nghiệp kết thúc

    Fernando Monfardini, một luật sư khác người Brazil, cho biết bất kỳ CLB xứ samba nào ký hợp đồng với Robinho có thể đối mặt trước làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng.

    "Ban lãnh đạo Santos phải thừa nhận sai lầm khi ký hợp đồng với Robinho vào năm 2020", Monfardini phân tích. "Họ mất nhiều hơn được trong vụ Robinho. Tai tiếng mà cựu tuyển thủ Brazil này gây ra làm vấy bẩn nền bóng đá xứ samba".

    Robinho bắt đầu sự nghiệp ở Santos. Tại đây, anh được gắn mác "tiểu Pele" với kỳ vọng trở thành một huyền thoại mới của bóng đá Brazil. Hai năm trước, ban lãnh đạo Santos không phải chưa từng nghe đến vụ án của Robinho tại Milan, nhưng họ vẫn chấp nhận giúp người cũ.

    Giờ thì Santos cũng không thể cứu vãn sự nghiệp của cầu thủ 37 tuổi. Ngày mới rời Santos sang Real Madrid năm 2005, anh được so sánh với một tài năng trẻ Nam Mỹ khác, bắt đầu nổi lên tại Barcelona có tên Lionel Messi. "Tôi và cậu ấy (Messi) có phong cách sống và chơi bóng khác nhau", Robinho khẳng định.

    Phong cách sống và thi đấu đưa sự nghiệp của Robinho và Messi rẽ theo hai hướng trái ngược nhau. Cậu nhóc người Argentina năm nào trở thành siêu sao của bóng đá thế giới, trong khi "tiểu Pele" giờ mang án tù.

    Robinho chỉ có thể tự trách mình. Thần đồng một thời của bóng đá Brazil nhiều lần được trao cơ hội làm lại sự nghiệp. Năm 2008, Man City gây bất ngờ khi bỏ ra 42 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ về từ Real Madrid.

    Sau khi ký hợp đồng với nửa xanh thành Manchester, Robinho để lại một câu trả lời phỏng vấn nổi tiếng: "Chelsea đưa ra lời đề nghị tuyệt vời và tôi đồng ý ký". Cánh phóng viên sau đó phải hỏi lại: "Ý anh là Man City (chứ không phải Chelsea)". Robinho đáp: "À đúng rồi, Manchester, xin lỗi".

    Nhiều năm sau, Robinho thừa nhận ban đầu anh còn chẳng biết Man City là đội nào. "Ngày đó tôi còn trẻ, khá bốc đồng và hành xử không đúng mực", cựu tuyển thủ Brazil thẳng thắn. Tuy nhiên, ngay cả khi rời Man City để thi đấu cho AC Milan hay Santos, Robinho cũng không thể lấy lại phong độ như trước.

    Anh khiến người hâm mộ ngán ngẩm với lối sống không lành mạnh. Kể từ khi rời AC Milan vào năm 2015, Robinho không gắn bó với một CLB nào quá một mùa giải. Sự cố xảy ra ở hộp đêm ở Milan năm 2017 giống như giọt nước tràn ly, và đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của Robinho.

    Tường Linh | 11:00 21/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...