Arsenal làm khách trên sân King Power của Leicester City. Thầy trò Mikel Arteta hiểu rằng "bầy cáo" đang có phong độ tốt, và rời xa Emirates là bão tố. Arsenal cũng đang tìm thấy chuỗi trận bất bại, nhưng trước một đối thủ luôn cạnh tranh nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Pháo thủ thành London không thể xem thường. Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra đầy bất ngờ.
Arsenal là những người nhập cuộc tốt hơn và thầy trò HLV Arteta nhanh chóng giội 2 gáo nước lạnh vào đội chủ nhà. Đội khách có được 2 bàn thắng từ những pha lập công của Gabriel Magalhaes (5') và Emile Smith Rowe (18'). Kết quả bất ngờ này cho thấy cách nhập cuộc hiệu quả của Pháo thủ, đồng thời họ tính toán chiến thuật rất kỹ lưỡng.
Leicester City nỗ lực lấy lại thế trận, tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt trong hiệp 1 nhưng không thành công. Phút 43, Bầy cáo được hưởng quả đá phạt trực tiếp. James Maddison thử tài Aaron Ramsdale bằng một cú sút đẹp mắt, bóng hướng vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, Ramsdale đã chơi tập trung và xuất sắc để cản phá cho Arsenal.
Sau tình huống này, phóng viên Sue Smith nhận xét trên Soccer Saturday của Sky Sports:
"Tôi không biết bằng cách nào Ramsdale chạm tay vào nó! Đó là một pha cứu thua đẳng cấp hàng đầu!"
Arsenal đang có lợi thế 2 bàn dẫn trước sau khi kết thúc hiệp 1. Đây có lẽ là điều mà không nhiều CĐV Leicester có thể nghĩ tới.
Arteta phát biểu về Arsenal: