MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • 'Đó là lý do Balotelli viết 'Why always me?' lên áo'

    09:45 Thứ năm 09/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Em trai của Mario Balotelli vừa có nhiều chia sẻ về anh trai của mình.

     Balotelli và màn ăn mừng "Why always me?"

    Mario Balotelli được sinh ra bởi cha mẹ người Ghana, tuy nhiên anh được một gia đình người Ý nuôi dưỡng và lấy luôn họ của người cha nuôi. Dù vậy, anh vẫn có một mối quan hệ tốt đẹp với em trai ruột, Enock Barwuah. Mới đây, Barwuah đã có nhiều chia sẻ về anh trai mình.

    "Khi chúng tôi chơi PlayStation với nhau mà tôi ghi bàn, tôi luôn ăn mừng kiểu Hulk, vì thế mà anh ấy ăn mừng kiểu ấy sau khi ghi bàn vào lưới Đức ở EURO. Tôi chơi game siêu hơn, nhưng mỗi khi thua anh ấy lại nổi giận, ném điều khiển rồi kiếm cớ kiểu bị đau mắt."

    Enock: 'Balotelli only plays 30 per cent' - Bóng Đá

     2 anh em Balotelli.

    "Sống với Mario là điều không hề dễ dàng, bởi vì anh ấy có quá nhiều năng lượng và không bao giờ ngồi yên một chỗ. Nếu bạn đang ngồi nghỉ, anh ấy sẽ đến và dựng bạn dậy. Mario luôn rất lạc quan, tính cách đó của anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống."

    "Một điều tôi muốn nói với Mario đó là nếu anh ấy chơi đúng 100% khả năng, anh ấy sẽ là người không ai có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại anh ấy mới chỉ chơi 30% khả năng. Anh ấy cũng là người cảm tính, nếu mọi chuyện chỉ chệch hướng một chút, anh ấy sẽ xuống tinh thần và không chơi tốt. Anh ấy thường phải thi đấu với nhiều áp lực."

    "Cả 2 chúng tôi đều rất vui khi anh ấy đồng ý đến Brescia. Mario không cần nghĩ 2 lần, anh ấy đồng ý lập tức và từ chối những lời đề nghị khác. Không may là tất cả những gì anh ấy nói và làm đều bị suy diễn theo hướng tiêu cực. Đó là lý do anh ấy viết 'Sao lúc nào cũng là tôi?' lên áo."

    Hoài Thu | 09:15 09/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...