Đầu mùa Hè này, tờ The Athletic đã tiết lộ rằng GĐKT Edu mong muốn đem về sân Emirates ít nhất 7 tân binh. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải rất nhiều khó khăn. Một mặt bởi Arsenal có tiềm lực tài chính hạn chế, một mặt bởi những cầu thủ mà họ dự kiến bán thì mãi chẳng bán được.
Theo báo giới Anh, những người không còn nằm trong kế hoạch của Mikel Arteta bao gồm: Joe Willock, Eddie Nketiah, Alexandre Lacazette, Willian, Ainsley Maitland-Niles, Lucas Torreira, Hector Bellerin, Cédric Soares, Sead Kolasinac và Bernd Leno. Tuy nhiên, từ đầu Hè đến nay, Arsenal chỉ bán được mỗi Willock với giá hơn 20 triệu bảng. Những người còn lại, dù ngốn không ít tiền lương nhưng chưa thể đẩy đi.
Hiện tại, Arsenal được mô tả là đội bóng đá tầm cỡ Europa League nhưng trả lương như đang chơi ở Champions League. Cụ thể, hai chân sút thượng hạng của họ như Lacazette hay Aubameyang đang hưởng mức lương trên trời, lần lượt là 300 ngàn bảng/tuần và 350 ngàn bảng/tuần. Trong khi cả hai chỉ ghi được tổng cộng 25 bàn ở Premier League. Phong độ ghi bàn tệ hại của hàng công khiến Arsenal chỉ kết thúc mùa giải vừa qua với vị trí thứ 8. Họ ghi được 55 bàn thắng, con số ít nhất trong các đội bóng nằm trong top 8, thậm chí còn ít hơn cả một tân binh như Leeds United.
Hiện tại, Atletico Madrid đã có những liên hệ ban đầu với Lacazette nhưng có lẽ họ sẽ chẳng thể nào trả mức thù lao cao ngất ngưởng như vậy. Trong khi đó, "người thừa" Kolasinac đang ngốn của Arsenal hơn 100 ngàn bảng/tuần.
Cứ hình dung, một chân sút đẳng cấp cao như Lautaro Martinez chỉ nhận 50 ngàn bảng/tuần tại Inter Milan, hay siêu sao Paul Pogba cũng chỉ hưởng 290 ngàn bảng/tuần ở Man Utd để thấy rằng Arsenal không những chỉ thi đấu bết bát mà còn sở hữu một hệ thống lương rất mất cân bằng. Và có lẽ nếu các cầu thủ kia không chịu giảm lương để thương lượng với các đối tác, Arsenal sẽ còn còng lưng trả lương cho họ thêm vài năm nữa, cho đến khi đáo hạn hợp đồng.
Từ đấy mới thấy, BLĐ của Arsenal vẫn chưa thể học được cách quản trị của Arsene Wenger. Trước kia, có thể Arsenal không đủ tiền để chi trả cho các hợp đồng bom tấn, nhưng họ luôn có một nguồn cầu thủ chất lượng từ học viện. Những ngôi sao của họ hưởng một mức lương đúng với đóng góp. Với những cầu thủ trên 30 tuổi, Wenger chỉ kí một năm. Đó là cách làm khôn ngoan và giúp Pháo thủ luôn có mặt trong top 4 trong hai thập kỉ.
Giờ thì BLĐ Arsenal đang dở khóc dở cười. Nếu năm nay họ tiếp tục không thể dự Champions League, tin rằng Arsenal sẽ gặp nguy khốn thực sự về mặt tài chính, chỉ vì những... "người thừa"!
Tân binh Ben White và buổi tập đầu tiên ở Arsenal: