Sau khi hòa 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức tại tứ kết League Cup, đội bóng của Jurgen Klopp cuối cùng đã chiếm ưu thế trên chấm phạt đền. Takumi Minamino, người đã gỡ hòa ở phút bù giờ để đưa trận đấu vào loạt luân lưu, đã sút hỏng. Nhưng Jota đã hoàn thành nghĩa vụ, đưa bóng vượt qua Kasper Schmeichel.
Một số cầu thủ của Lữ đoàn đỏ đã lao từ vòng tròn trung tâm về phía Caoimhin Kelleher, người đã phá 2 quả đá phạt đền của Leicester. Trong khi đó, Jota lập tức chạy về phía khán đài chính và ăn mừng cuồng nhiệt trước những người hâm mộ Leicester, những người đã la ó họ suốt 90 phút của trận đấu.
Những màn ăn mừng của Jota sẽ làm hình ảnh của anh trở nên ấn tượng hơn với người hâm mộ Liverpool, khi tuyển thủ Bồ Đào Nha tiếp tục mùa giải xuất sắc của mình. Cầu thủ 24 tuổi đã có 12 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Lữ đoàn đỏ và đã tạo cảm hứng cho màn ngược dòng này sau khi vào sân từ ghế dự bị.
Đây là lần đầu tiên Liverpool vào bán kết League Cup kể từ mùa giải 2016/2017, tới đây họ sẽ chạm trán Arsenal để tranh vé vào chung kết, trước đó sẽ có trận đại chiến với Chelsea.
Jurgen Klopp thể hiện sự hài lòng với Jota: