MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • "Đinh ba tấn công" của Man Utd sẽ khuất phục AS Roma

    23:34 Thứ năm 29/04/2021

    BongDa.com.vn Dù không được khinh suất, tuy nhiên Ole Gunnar Solskjaer và các học trò có quyền hy vọng vào một chiến thắng trước AS Roma.

    Bài toán mang tên AS Roma

    Manchester United luôn lỗi hẹn với những danh hiệu kể từ vòng bán kết dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy từng bước xây dựng một Quỷ đỏ hùng mạnh, với lối chơi giàu bản sắc và khát khao chiến đấu. Tuy nhiên, "môn đệ" một thời của Sir Alex Ferguson không lường trước được rằng cái duyên với danh hiệu vẫn lẩn tránh ông từ giải này sang giải khác. Cụ thể hơn, Man Utd của Solskjaer thất bại ở cả 3 trận bán kết gần nhất họ lọt vào.

    Solskjaer đang cần một danh hiệu hơn bao giờ hết.

    Lần này, khi đối mặt với AS Roma ở bán kết Europa League, khi mà giải đấu được diễn ra với thể thức 2 lượt trận, cơ hội cho Quỷ đỏ là rộng mở. Những thống kê trước đây cho thấy, 3 trận bán kết mà Man Utd của Solsa thất bại, đa phần đều chỉ được diễn ra một lượt. Lịch sử luôn ở phía trước và những dớp đen đều có thể phá vỡ. Vì lẽ đó, trước trận bán kết diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam), không chỉ Solsa mà các học trò của ông cũng đang đặc biệt quyết tâm.

    AS Roma là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Đây là đội bóng có truyền thống và sự tự tôn của những chiến binh đến từ Serie A. Tuy nhiên, trước thành tích đối đầu áp đảo (thắng 5 trên 6 trận gần nhất), Man Utd chắc chắn được đánh giá cao hơn Roma trận này.

    "Đinh ba tấn công" giàu hy vọng của Solskjaer

    Như những gì đã thể hiện ở trận đấu với Leeds United, hàng công Man Utd nhiều khả năng sẽ được HLV Solskjaer điều chỉnh. Khi mà Mason Greenwood không cho thấy tính hiệu quả, Edinson Cavani được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu. Bên cạnh đó, Paul Pogba cũng sẽ được điền tên cùng với Bruno Fernandes để giúp khu trung tuyến Man Utd thăng hoa hơn.

    Cavani hứa hẹn sẽ ra sân ngay từ đầu.

    Marcus Rashford là cái tên không thể thiếu trên hàng công Quỷ đỏ. Chân sút mang áo số 10 dù luôn bị hoài nghi về tình hình thể trạng, nhưng tính quan trọng và khả năng đóng góp của Rashford là điều mà Solskjaer sẽ tận dụng triệt để. Rashford hiển nhiên vẫn có những tình huống tỏa sáng xuất thần nhờ vào tốc độ, khả năng càn lướt và bứt tốc thần sầu.

    Pogba sẽ phải làm việc hết công suất.

    Với cách bố trí sơ đồ như vậy, đinh ba tấn công của Man Utd trước AS Roma sẽ gọi tên Marcus Rashford - Edinson Cavani - Paul Pogba. Rashford và Pogba sẽ chơi lùi sâu một chút để hỗ trợ cho trung phong Cavani.

    Đây cũng là bộ khung hứa hẹn sẽ giúp HLV Solskjaer gây ra nhiều khó khăn cho hàng công AS Roma.

    Solskjaer phát biểu về AS Roma: 

     

    Minh Trí | 23:04 29/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...