MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Điều kỳ diệu World Cup 2022: Nhật Bản không chỉ có Tsubasa

    14:15 Thứ sáu 02/12/2022

    Điều kỳ diệu ở World Cup 2022 tiếp diễn, khi đội tuyển Nhật Bản xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha để đứng đầu bảng F và khiến người Đức bị loại.

    1. Được chiếu sáng bằng hệ thống đèn chiếu màu đỏ cực mạnh gắn vào một mái vòm khổng lồ, cấu trúc hỗ trợ mái nhấp nhô mang đến cho sân vận động Khalifa - một trong những địa điểm chính World Cup 2022 - không khí của một chiếc tàu lượn siêu tốc khổng lồ.

    Điều kỳ diệu World Cup 2022: Nhật Bản không chỉ có Tsubasa - Bóng Đá

    Ánh sáng huyền ảo ở Khalifa tăng thêm vẻ đẹp cho chuyện cổ tích Nhật Bản.

    Ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà chọc trời xung quanh, kết hợp với tháp hình lăng trụ ở vùng lân cận sân tạo thành khung cảnh như công viên giải trí tràn ngập màu xanh của những người hâm mộ Nhật Bản nhiệt tình.

    Đã từ lâu, bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản cố gắng phá vỡ hình ảnh huyền ảo mà loạt phim hoạt hình nổi tiếng về nhân vật Tsubasa mang lại.

    Những cầu thủ đã đạt được vị trí trong bóng đá châu Âu - chủ yếu từ Bundesliga, với 8 thành viên - quyết tâm thoát khỏi hình bóng của Tsubasa hay Hyuga Kojiro huyền ảo.

    Những thế hệ các cầu thủ gần đây cập bến bóng đá châu Âu phủ nhận việc các CLB ký hợp đồng với họ chỉ đơn thuần là chiến dịch quảng cáo, bước đi quan trọng trong việc mở rộng thương mại ở châu Á.

    2. Bóng đá Nhật Bản đã rời khỏi công viên giải trí. Họ khiến quý tộc Đức sụp đổ bằng màn trình diễn ngoạn mục.

    Điều kỳ diệu World Cup 2022: Nhật Bản không chỉ có Tsubasa - Bóng Đá

    Ritsu Doan (8) và các đồng đội khiến Tây Ban Nha không thể chơi bóng đầu hiệp hai.

    Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục giáng một đòn lịch sử vào Tây Ban Nha của Luis Enrique, khiến đội ngũ ấy trở nên hỗn loạn.

    Trên sân Kalifa, "La Roja" hầu như không thể thi đấu trong khoảng 3 phút, giữa thời điểm Ritsu Doan ghi siêu phẩm cùng tình huống Ao Tanaka ghi bàn sau nỗ lực cứu bóng của Mitoma.

    Tây Ban Nha càng hỗn loạn vào thời điểm Costa Rica vượt lên dẫn trước Đức. Luis Enrique chứng kiến đội nhà chơi tệ khi không thể phản ứng trước làn sóng tấn công của Nhật Bản, đến mức ông gần như phải tung Jordi Alba, Marco Asensio, Ferran Torres và Ansu Fati vào sân ngay lập tức.

    Cho đến lúc đó, Luis Enrique và khu kỹ thuật của Tây Ban Nha rất căng thẳng, không tin vào những gì đang xảy ra cách đó khoảng 50 km.

    Với đội hình 5 hậu vệ, 4 tiền vệ và một tiền đạo duy nhất, Nhật Bản cố gắng giữ mình để tìm ra lỗi trong pha chuyền bóng liên tục của Tây Ban Nha. Họ phát hiện điều đó từ Busquets và Unai Simon, ngày một đến gần khung thành đối phương hơn.

    3. Các cầu thủ Nhật Bản vào đường hầm phòng thay đồ khi kết thúc hiệp một với bàn thắng của Morata. Nhưng họ không nao núng.

    Điều kỳ diệu World Cup 2022: Nhật Bản không chỉ có Tsubasa - Bóng Đá

    Nhật Bản là vẻ đẹp World Cup 2022. 

    Hajime Moriyasu nhìn ra vấn đề của đối thủ, như cách ông từng khai thác khoảng trống để trừng phạt Đức, nên đưa ra điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ. Nhật Bản lộ xác và khiến Tây Ban Nha tan chảy ngay khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu.

    Nhật Bản khai thác được vấn đề trong việc xử lý bóng bằng chân của Unai Simon để gây sức ép và cướp bóng từ Balde, dẫn đến bàn gỡ. Sau đó là pha bóng kỳ diệu, được hỗ trợ bằng công nghệ khi VAR xác định bóng chưa hoàn toàn lăn hết biên ngang.

    Sau đó, Nhật Bản nhường bóng cho Tây Ban Nha nhưng khoảng không gian 30 mét tính từ khung thành thủ môn Gonda trở lên được phong tỏa hoàn toàn. "La Roja" không tìm ra bất kỳ hướng đi nào.

    Ritsu Doan, Mitoma, Gonda, Ao Tanaka... đã đưa cuộc chinh phục của Tsubasa và những người bạn ra đời thực. Không phải ai cũng đạt thành tích đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu một bảng đấu World Cup.

    Ngọc Huy | 12:59 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...