MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Điều gì đã xảy ra với các Golden Boy: 2 người đang chơi cho Man United

    15:12 Thứ hai 06/12/2021

    BongDa.com.vn Giải thưởng năm nay đã thuộc về tiền vệ 18 tuổi của Barcelona, ​​Pedri. Nhưng danh hiệu này chưa chắc quyết định được tương lai của cầu thủ giành chiến thắng.

    2003 - Rafael van der Vaart (Hà Lan)

    Người chiến thắng đầu tiên của giải thưởng này là Rafael van der Vaart vào năm 2003. Tiền vệ của Ajax được trao giải thưởng khi đã khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan 2 năm trước đó, anh cũng ghi được 22 bàn thắng trong mùa giải 2002/2003 cho câu lạc bộ của mình. Anh đến Hamburg với giá 5 triệu bảng vào năm 2005, nơi anh tiếp tục thăng hoa ở Bundesliga. Sự nghiệp tưởng chừng thăng hoa khi gia nhập Real Madrid, nhưng anh không thể đóng vai chính ở Bernabeu. Sau 2 mùa giải và 73 trận cho Los Blancos, Van der Vaart gia nhập Spurs, có những năm ấn tượng nhưng không thể giành danh hiệu ở đây.

    2004 - Wayne Rooney (Anh)

    Tiền đạo này đã gia nhập Manchester United với mức phí kỷ lục 30 triệu bảng. Rooney sẽ tiếp tục tận hưởng một sự nghiệp tuyệt vời ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển, kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là cây săn bàn kỷ lục mọi thời đại của Manchester United và đội tuyển Anh. Anh giành được 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và đứng thứ 5 trong cuộc đua Quả bóng vàng năm 2011. Rooney cũng đeo băng đội trưởng cho đội tuyển Anh nhưng không bao giờ giành được cúp bạc cùng Tam Sư. Rooney cũng là một anh hùng được sùng bái tại câu lạc bộ thời thơ ấu Everton, nơi anh bắt đầu và kết thúc sự nghiệp ở Premier League.

    10 ngôi sao U21 đắt giá nhất năm 2004 giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Rooney phát triển đúng kỳ vọng.

    2005 - Lionel Messi (Argentina)

    Đây là Cậu bé vàng thành công nhất lịch sử. Cầu thủ tấn công này chỉ chơi khoảng 10 trận cho Barcelona khi anh ấy giành Golden Boy cách đây 16 năm. Messi đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và đã giành được 7 giải Quả bóng vàng trong sự nghiệp của mình. Anh đã giúp câu lạc bộ xứ Catalan giành được 10 La Liga và 4 cúp Champions League.

    2006 - Cesc Fabregas (Tây Ban Nha)

    Cesc Fabregas cùng Arsenal đến trận chung kết Champions League khi anh được trao giải Cậu bé vàng năm 2006. Từng được coi là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, sau đó anh đến Barca nhưng gây bất ngờ khi trở lại Chelsea, nơi anh sẽ giành được 2 chức vô địch Premier League, FA Cup và Carabao Cup dưới thời Jose Mourinho và Antonio Conte. Fabregas cũng là một phần của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2010 và vô địch châu Âu vào các năm 2008 và 2012. Anh vẫn đang thi đấu cho Monaco.

    2007 - Sergio Aguero (Argentina)

    Sergio Aguero chỉ mới chuyển đến châu Âu khi anh được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu lục. Nhưng chính tại Manchester City, Aguero mới thực sự ghi dấu ấn. Anh đã kết thúc 1 thập kỷ của mình với tư cách là cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của câu lạc bộ Premier League với 260 bàn thắng sau 390 trận đấu, giành được 5 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 6 danh hiệu League Cup. Tiền đạo này đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng trong trận đấu cuối cùng vào lưới QPR để mang về cho Man City chức vô địch Premier League đầu tiên vào năm 2012.

    Sự nghiệp của Aguero hiện đang bị nghi ngờ nghiêm trọng sau khi tiền đạo này rời sân với nhịp tim đập nhanh trong trận ra mắt Barcelona.

    2008 - Anderson (Brazil)

    Những Golden Boy tiếp theo phát triển không như kỳ vọng. Cầu thủ người Brazil đã giành chức vô địch Premier League năm đó, nâng cúp Champions League và cũng giành được huy chương đồng Olympic với đất nước của mình. Đáng buồn cho tiền vệ này, mọi chuyện không khá hơn là bao sau khi anh được trao giải Golden Boy vào cuối năm đó. Anh đã giành thêm 3 chức vô địch ở Old Trafford nhưng thời gian thi đấu của anh giảm đi mỗi mùa giải, điều đó khiến anh mất vị trí trong đội tuyển quốc gia Brazil. Sau khi rời United vào năm 2015, Anderson trở lại Brazil, đầu quân cho Internacional và Coritiba, trước khi kết thúc sự nghiệp của mình tại Adana Demirspor.

    2009 - Alexandre Pato (Brazil)

    Alexandre Pato đã có những bước tiến dài tại AC Milan khi nhận Golden Boy năm 2009. Mùa giải 2010/2011 chắc chắn là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, nơi anh là một phần của bộ ba tiền đạo với Zlatan Ibrahimovic và Robinho, giành Scudetto cho Rossoneri. Sau đó, cầu thủ người Brazil phải vật lộn với những chấn thương trong 2 năm cuối cùng của anh tại Milan. Việc chuyển đến Corinthians đã giúp anh lấy lại được phong độ nhưng không đủ để đưa anh trở lại cấp độ ưu tú.  Tiền đạo này đã trải qua 4 năm chơi bóng ở Trung Quốc, Brazil và bây giờ là Hoa Kỳ với Orlando City.

    2010 - Mario Balotelli (Ý)

    Tiền đạo người Ý là ngôi sao đang lên khi Inter Milan giành được cú ăn ba dưới thời Jose Mourinho vào năm 2010, giúp anh đoạt giải Cậu bé vàng năm đó. Việc chuyển đến Manchester City 1 năm sau đó đã gây phấn khích, nhưng lại mang tác dụng ngược. Anh dần thụt lùi khi chơi cho AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille và Brescia, Monza ở Serie B và hiện đang chơi ở Adana Demirspor, nơi anh đã có 5 bàn sau 13 trận mùa này.

    2011 - Mario Gotze (Đức)

    Mario Gotze trở thành Golden Boy đầu tiên ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup. Anh đã trở thành người hùng đình đám ở Đức khi xuất hiện trong hiệp phụ ở trận chung kết World Cup 2014 để hạ gục Argentina. Tuy vậy Gotze tụt dốc không phanh những năm sau đó và hiện đang chơi ở Hà Lan cho PSV.

    2012 - Isco (Tây Ban Nha)

    Tiền vệ người Tây Ban Nha đã đánh bại người đồng đội hiện tại Thibaut Courtois để giành giải thưởng vào năm 2012, sau khi giúp đội bóng của anh, Malaga, giành được suất dự Champions League. Malaga lọt vào vòng tứ kết mùa giải 2012/2013, khiến Isco nhanh chóng đến Real. Cầu thủ 29 tuổi này đã có 4 huy chương Champions League nhưng lần cuối cùng anh được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha đã cách đây 2 năm. Tiền vệ này mới chỉ đá chính 2 trận cho Real mùa này.

    2013 - Paul Pogba (Pháp)

    Sau khi gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester United, tiền vệ người Pháp đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Bà đầm già giành Scudetto. Năm 2016 anh trở lại United với giá 89 triệu bảng. Pogba đã truyền cảm hứng cho Quỷ đỏ giành tới 3 danh hiệu trong mùa giải đầu tiên trở lại Old Trafford nhưng từ đó đến nay M.U hoàn toàn trắng tay. Những chấn thương và phong độ sa sút đã ảnh hưởng đến cầu thủ người Pháp, tuy nhiên ở đội tuyển anh vẫn chơi xuất sắc và vô địch World Cup 2018.

    Man Utd để Paul Pogba rời Old Trafford với giá 0 đồng - Bóng Đá

     Pogba chưa chắc chơi cho M.U mùa sau.

    2014 - Raheem Sterling (Anh)

    Cầu thủ chạy cánh của Liverpool nhanh chóng vươn lên ở bóng đá Anh, nhưng trong màu áo khác. Sterling đã trở thành một biểu tượng mới tại Manchester City. Sterling đã giành được 3 chức vô địch Premier League và tiến gần đến chức vô địch Champions League mùa trước. Ở cấp độ quốc tế, Sterling đã có giai đoạn hay nhất trong màu áo đội tuyển Anh vào mùa hè này khi anh ghi 3 bàn tại EURO 2020, giúp Tam sư lọt vào trận chung kết.

    2015 - Anthony Martial (Pháp)

    Tiền đạo này bắt đầu năm 2015 với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Monaco khi họ lọt vào tứ kết Champions League dưới thời Leonardo Jardim, trước khi ghi 17 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Tuy nhiên, anh đã phải vật lộn để đạt được đỉnh cao ghi bàn ở United kể từ đó. Ở tuổi 25, anh đang phải cạnh tranh vị trí ra sân với Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Mason Greenwood và Edinson Cavani trên hàng công. Sự nghiệp ở Pháp của anh cũng không thực sự khởi sắc, chỉ ghi 2 bàn cho Les Bleus trong 30 lần khoác áo và không nằm trong đội hình vô địch World Cup 2018 của họ.

    2016 - Renato Sanches (Bồ Đào Nha)

    Anh đã đột phá ở bóng đá cao cấp vào năm 2016, giúp Benfica giành chức vô địch hàng đầu Bồ Đào Nha trước khi cùng đội tuyển giành EURO 2016. Sự thăng tiến vượt bậc đó đã giúp anh chuyển đến Bayern Munich nhưng tiền vệ này lại thất bại ở Đức, chỉ ra sân 50 lần trong 4 mùa giải. Tiền vệ này chuyển đến Lille vào năm 2019 và giúp đội bóng Pháp đạt được danh hiệu vô địch Ligue 1 gây sốc mùa trước, giờ đây đã trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất ở châu Âu.

    2017 - Kylian Mbappe (Pháp)

    Cầu thủ người Pháp đã ghi 26 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2016/2017 cho Monaco, mặc dù anh hầu như không ra sân trong nửa đầu mùa giải. Monaco đã vô địch nước Pháp và lọt vào bán kết Champions League mùa đó, đưa anh đến Paris Saint-Germain cùng Neymar. Kể từ đó, Mbappe đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Pháp cho câu lạc bộ và đội tuyển.

    2018 - Matthijs de Ligt (Hà Lan)

    Giống như Mbappe, Matthijs de Ligt đã giúp câu lạc bộ của anh lọt vào bán kết Champions League trên con đường giành giải Cậu bé vàng. Nhưng anh là người đầu tiên nhận giải thưởng với tư cách trung vệ. Năm sau, De Ligt ký hợp đồng chuyển nhượng tới Juventus, nhưng chặng đường của anh ở cả CLB và đội tuyển trở nên gian nan hơn kể từ đó.

    2019 - Joao Felix (Bồ Đào Nha)

    Tiền đạo này đã ghi 20 bàn cho Benfica trong mùa giải 2019/2020. Sau đó, anh trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao thứ tư lịch sử khi Atletico Madrid chi 113 triệu bảng để mua anh thay thế Antoine Griezmann. Anh hiện đang phải cạnh tranh cho các vị trí trên một hàng công có tính cạnh tranh cao của Atletico, bao gồm Luis Suarez và Griezmann mới trở lại.

    2020 - Erling Haaland (Na Uy)

    Tiền đạo này đã chiếm sự chú ý của thế giới khi ghi 28 bàn sau 22 trận trong nửa đầu mùa giải 2019/2020 cho Red Bull Salzburg. Anh đến Borussia Dortmund vào tháng 1 năm 2020 với giá chỉ 18 triệu bảng. Cầu thủ người Na Uy đã ghi 70 bàn sau 69 lần ra sân cho đội bóng Bundesliga và là một trong những tiền đạo được săn lùng nhất trong làng bóng đá thế giới. Thành tích ghi bàn của Haaland cho Na Uy - 12 bàn sau 15 trận - là rất ấn tượng nhưng họ đã bỏ lỡ suất tham dự EURO 2020 và World Cup 2022.

    Pedri nhận Kopa Trophy:

     
    Thanh Vũ | 14:42 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...