MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Điên rồ Rasmus Hojlund

    01:39 Thứ hai 31/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Việc chiêu mộ thành công tiền đạo được mệnh danh là Erling Haaland mới mang lại nhiều giá trị đáng kỳ vọng cho Man Utd trước mùa giải mới.

    Sau thời gian theo đuổi, mới đây, nhà báo David Ornstein của The Athletic và chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano chính thức xác nhận, Man Utd đã chiêu mộ thành công Rasmus Hojlund từ Atalanta với mức giá khoảng 75 triệu euro kèm khoảng 10 triệu euro phụ phí. Đây là thương vụ được chờ đợi thể giúp đội chủ sân Old Trafford giải quyết bài toán tiền đạo mũi nhọn, mảnh ghép cuối cùng cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu của HLV Erik ten Hag.

    Với rất nhiều người, Man Utd có vẻ như đã bị ép giá quá đáng từ Atalanta và con số tổng cộng lên tới 85 triệu euro là thật sự điên rồ với một tiền đạo trẻ mới 20 tuổi. Còn nhớ, cách đây một năm, Man City chỉ tốn 52,5 triệu bảng để chiêu mộ chân sút hàng đầu châu Âu hiện tại là Erling Haaland. Liverpool cũng mua cái tên đã khẳng định được tên tuổi tại World Cup 2022 là Cody Gakpo với mức phí 37 triệu bảng. Mới đây thôi, Arsenal cũng sở hữu Kai Havertz với giá 65 triệu bảng.

    Điên rồ Rasmus Hojlund - Bóng Đá

    Man Utd chiêu mộ thành công Rasmus Hojlund từ Atalanta.

    Bằng những thống kế trên, có thể thấy, với con số 85 triệu euro, Man Utd hoàn toàn có thể đầu tư vào một tiền đạo chất lượng đã khẳng định được tên tuổi thay vì chấp nhận mạo hiểm với Rasmus Hojlund. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” thành Manchester cũng có những cơ sở để tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

    Hãy nhìn vào khả năng nổ súng mà tiền đạo sinh năm 2003 đã làm được vào mùa giải trước. Rasmus Hojlund ra sân 32 trận với 1834 phút thi đấu tại Atalanta, tức trung bình 57,3 phút/trận và có cho mình 9 pha lập công. Nếu tính tổng thời gian anh ra sân trong tất cả các đấu trường kể cả trong màu áo của ĐT Đan Mạch, cầu thủ 20 tuổi đạt hiệu suất ghi bàn đầy ấn tượng với trung bình cứ 136,1 phút lại ghi 1 bàn.

    Con số này không quá kém so với Marcus Rashford (131,3 phút/bàn) trong khi hơn cả Ivan Toney của Brentford (148,2 phút/bàn), Mohamed Salah của Liverpool (149,9 phút/bàn) và Ollie Watkins của Aston Villa (209,1 phút/bàn). Đó chính là lý do mà Man Utd chấp nhận chi ra số tiền khổng lồ cho một tiền đạo trẻ mới 20 tuổi.

    Điên rồ Rasmus Hojlund - Bóng Đá

    Rasmus Hojlund được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Man Utd thời gian tới.

    Việc chuyển đến Man Utd thi đấu cũng có thể xem là một câu chuyện cổ tích điên rồ với chính cá nhân Rasmus Hojlund. Còn nhớ, vào năm 2020, anh còn chơi cho U19 Copenhagen của Đan Mạch trước khi được Sturm Graz hỏi mua với mức giá 1,8 triệu euro hồi tháng 01/2022. Sau đó, phong độ ấn tượng 12 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 21 trận đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của Atalanta bằng cái giá 17 triệu euro.

    Để rồi giờ đây, anh trở thành bản hợp đồng đắt giá và là niềm kỳ vọng của CLB hàng đầu thế giới - Man Utd. Rõ ràng, đây chính là bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2003. Chắc chắn, màn thể hiện của anh tại Nhà hát của những giấc mơ trong thời gian tới đang rất đáng chờ đợi. NHM đang mong mỏi cầu thủ người Đan Mạch sẽ tỏa sáng và xứng đáng với số tiền mà đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra dành cho mình.

    Hữu Danh | 01:09 31/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...