MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Điên rồ Phil Jones

    21:57 Thứ bảy 18/03/2023

    BongDa.com.vn Ở mùa giải năm nay, trung vệ người Anh hoàn toàn mất tích khỏi đội hình Man Utd.

     

    Phil Jones vẫn là cầu thủ của Man United, và nằm trong số những cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất Premier League, dù hầu như không chơi bóng.

    Trong 4 năm qua, Jones hiếm khi xuất hiện và điều này gần như không thay đổi. Chia sẻ về tương lai của Jones, HLV Erik ten Hag tiết lộ rằng Jones dính chấn thương ngay từ đầu mùa giải và không có cơ hội tái xuất.

    Jones cập bến sân Old Trafford từ Blackburn Rovers trong một hợp đồng trị giá 16 triệu bảng vào năm 2011. Đó là thời điểm anh nổi lên như một trong những hậu vệ trẻ sáng giá nhất của nước Anh.

    Điên rồ Phil Jones - Bóng Đá

     Man Utd tiêu tốn số tiền lớn cho Jones.

    Huyền thoại Sir Alex Ferguson thậm chí tuyên bố Jones có khả năng trở thành đội trưởng tuyển Anh trong tương lai và là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Man Utd. Rõ ràng Jones có tiềm năng lớn nhưng chấn thương khiến sự nghiệp của anh xuống dốc.

    Tuy nhiên, điều điên rồ là Jones được trao một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm vào năm 2015. Kỳ lạ hơn nữa khi Man Utd tiếp tục ký mới với Jones một giao kèo khác vào năm 2019. Và từ đó đến nay, Jones nhận mức thu nhập hậu hĩnh nhưng đóng góp nhỏ giọt.

    Theo Salary Sport, từ năm 2011 đến 2014, Jones bỏ túi 59.000 bảng mỗi tuần, 3,1 triệu bảng mỗi năm và tổng cộng 12,4 triệu bảng trong 3 năm đầu tiên ở CLB.

    Jones được tăng lương lần đầu vào năm 2015. Khi ấy, anh kiếm được 74.000 bảng mỗi tuần và 3,9 triệu bảng mỗi năm, tổng cộng là 11,7 triệu bảng cho đến năm 2017. 

    Sau đó, Jones tiếp tục được tăng lương lần thứ ba và là lần cuối cùng tại Old Trafford vào năm 2018, kiếm được 110.000 bảng mỗi tuần. Jones tiêu tốn của CLB 5,7 triệu bảng từ năm 2018 đến nay, tổng cộng 28,5 triệu bảng trong 5 năm.

    Kể từ khi ký hợp đồng mới vào tháng 2/2019, Jones mới chỉ ra sân 21 trận. Trong số đó, chỉ có 13 trận ở Premier League. Tính ra Man Utd tốn hơn 300.000 bảng cho mỗi lần Jones góp mặt kể từ khi đặt bút ký vào thỏa thuận mới dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

    Điên rồ Phil Jones - Bóng Đá

     Jones là thương vụ lãng phí nhất của Man Utd trong nhiều năm.

    Nếu chỉ xét tới mức lương, Jones được cho là bỏ túi ít nhất 42,1 triệu bảng từ khi gia nhập Man Utd. Một cầu thủ gắn bó lâu dài như vậy đáng ra phải có đóng góp nhiều hơn.

    Jones trải qua gần hai năm không ra sân trước khi trở lại và chơi 90 phút trong trận thua 0-1 của Man Utd trên sân nhà trước Wolves vào tháng 1/2022 khi Ralf Rangnick tại vị. Nhưng dưới thời Erik ten Hag, Jones tiếp tục mất tích.

    Thực tế, Jones sớm bị loại khỏi đội hình Man Utd dự Premier League và Europa League vào tháng 9. Vị trí của anh trong phòng thay đồ cũng không còn.

    Hợp đồng của Jones sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và có tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, Man Utd không kích hoạt điều khoản này. Như vậy, Jones tiếp tục ngồi không ăn lương và không đóng góp gì cho Quỷ đỏ đến khi ra đi.

    Tiểu Lam | 21:27 18/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...