MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Điên rồ ngân sách chuyển nhượng của Man Utd

    10:01 Thứ tư 12/07/2023 | 3

    BongDa.com.vn Dù có chủ sở hữu mới, HLV Erik Ten Hag cũng khó có khả năng chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

     

    Man Utd mở đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè với bản hợp đồng chất lượng mang tên Mason Mount từ Chelsea. Số 7 mới này khiến CLB tiêu tốn khoảng 60 triệu bảng. Tuy nhiên, rất có thể đó là khoản chi đậm cuối cùng của Quỷ đỏ trong hè 2023 bởi 100 triệu bảng là ngân sách mà nhà Glazer cấp cho chiến lược gia người Hà Lan.

    Điên rồ ngân sách chuyển nhượng của Man Utd - Bóng Đá

     Tỷ phú Qatar, Sheikh Jassim có tham vọng mua lại Man Utd.

    Chuyên gia tài chính bóng đá, Kieran Maguire tin rằng chủ sở hữu mới của Man Utd có thể gặp một số khó khăn do Luật công bằng tài chính của UEFA. Theo Maguire phân tích, Man Utd không thể bù đắp cho khoản lỗ 15 triệu bảng do nhà Glazer không bơm tiền. Điều đó có thể được giải quyết bằng cách chủ sở hữu mới bơm tiền vào, nhưng các quy định tài chính của UEFA lại khiến những người trong cuộc lo lắng. 

    "Nếu có sự thay đổi chủ sở hữu tại Old Trafford vào mùa hè này, có một cách để bổ sung ngân sách là chủ mới đầu tư tiền vào câu lạc bộ, dưới dạng cổ phiếu vốn mới," Maguire dự đoán. 

    Với việc bơm tiền, ngân sách của Ten Hag sẽ tăng thêm 90 triệu bảng để chi tiêu trong 3 năm, dựa trên những tính toán về tiền lương và khấu hao, theo nhận định của Maguire. 

    "Đối với UEFA, nó phức tạp hơn một chút. Gần đây, họ đã thay đổi các quy định mới về an toàn tài chính, tức cho phép các câu lạc bộ chỉ lỗ 60 triệu euro (51 triệu bảng) trong khoảng thời gian ba năm," chuyên gia tài chính này phân tích thêm. 

    Ngoài ra, Man Utd cũng không thể tăng lương quá mức cho các cầu thủ. Mặc dù Maguire cho rằng quỹ lương không phải là vấn đề quá nghiêm trọng tại CLB, nhưng nó sẽ phải nằm ở mức 70% doanh thu. 

    Điên rồ ngân sách chuyển nhượng của Man Utd - Bóng Đá

     Antony tiêu tốn của Man Utd quá nhiều tiền.

    Những nhận định trên đồng nghĩa, dù có chủ sở hữu mới, Ten Hag cũng không thể ngay lập tức chi tiêu. Mùa giải năm ngoái, họ đã mang về nhiều ngôi sao đắt giá như Antony, Casemiro, Lissandro Martinez. Sau một mùa hè chi khoảng 200 triệu bảng, việc Ten Hag phải "thắt lưng buộc bụng" là điều bắt buộc. 

    Câu chuyện của Man Utd có phần nào đó giống với Chelsea ở đầu hè này. The Blues chi 600 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Do đó, họ phải đi một loạt "người thừa" trước khi nghĩ đến chuyện mua thêm tân binh. 

    Với Ten Hag, ông đang có rất nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của BLĐ. Donny Van de Beek, Fred, Anthony Martial hay Aaron Wan-Bissaka có thể mang về cho Quỷ đỏ một số tiền to lớn, nhưng nó phụ thuộc vào tài đàm phán của những người đứng đầu CLB.

    Chưa kể quá trình tiếp quản của chủ sở hữu mới cũng rất mất thời gian. Các chuyên gia chỉ ra BTC Premier League sẽ cần 8-12 tuần để thẩm định nguồn tài chính của các tỷ phú này và sau thời điểm đó, Man Utd mới nhận được tiền đầu tư. 

    Tóm lại, trong bối cảnh này, Ten Hag phải chấp nhận một mùa hè "thắt lưng buộc bụng". Về cơ bản họ đã có một đội hình đủ mạnh và chỉ thiếu một hai vị trí. Bộ máy Quỷ đỏ hoàn toàn có thể hoàn thiện sau một mùa hè nữa, chứ không nhất thiết phải điên cuồng mua sắm ngay thời điểm này.

    Ngọa Long | 09:31 12/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...