Chuỗi 3 trận đấu 'cứu ghế' của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức khép lại bằng thất bại 0-2 trước Manchester City đêm qua. Thực tế, xét đến những gì Manchester United đã thể hiện kể từ đầu mùa, thì việc họ phơi áo trước The Citizens là một viễn cảnh đã được báo trước. Song, có lẽ ít ai ngờ rằng, các học trò của Solskjaer lại thi đấu tệ hại đến như vậy.
Xuất phát với một sơ đồ có tổng cộng 7 cầu thủ phòng ngự trong đội hình, Quỷ đỏ vẫn bị Man City xem như 'bia tập bắn' và phải nhờ đến sự xuất sắc của David De Gea thì họ mới không bị hủy diệt ngay trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, Solskjaer đưa Jadon Sancho vào sân và trở về với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, nhưng tình hình vẫn không có gì cải thiện dù Man City đã chủ động chơi chậm lại thay vì tấn công dồn dập như hiệp đấu đầu tiên.
Có thể nói, đây là trận đấu tệ hại nhất của Man Utd dưới thời Solskjaer. Hàng thủ kém cỏi, tuyến giữa mất hút, còn hàng công thì chỉ xuất hiện duy nhất một điểm nhấn đáng chú ý là cú volley của Cristiano Ronaldo. Chắc chắn, chiến lược gia người Na Uy còn rất nhiều việc cần phải làm nếu muốn cứu vãn mùa giải của Man Utd, đồng thời là cả chiến ghế nóng của bản thân. Và hiển nhiên, đây cũng là lúc những cầu thủ chủ chốt của Quỷ đỏ thể hiện đẳng cấp thực sự của mình.
Harry Maguire đã trải qua một mùa giải thực sự ấn tượng, góp công lớn giúp Man Utd tiến vào chung kết Europa League và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League. Tiếp đến, Maguire tiếp tục thể hiện đẳng cấp trong màu áo tuyển Anh và giúp Tam Sư tiến vào chung kết EURO. Song, kể từ thời điểm bước vào mùa bóng mới, Maguire lại bất ngờ trở thành một vấn đề lớn của Man Utd khi liên tục mắc những sai lầm tai hại.
Sau quãng thời gian khó khăn, màn trình diễn của Maguire trước Man City có thể là bước ngoặt để trung vệ này lấy lại phong độ đỉnh cao. Trong một ngày mà cả Eric Bailly, Victor Lindelof và Luke Shaw đều mắc sai lầm nghiêm trọng, Maguire lại không có bất kỳ pha xử lý nào quá đáng trách. Cần biết, ngoại trừ trận thắng Spurs, đây mới là lần đầu tiên sau nhiều trận đấu, Maguire không khiến David De Gea vào lưới nhặt bóng bởi sai lầm của mình.
Thực tế, có thể nói Maguire là điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ đêm qua. Theo thống kê từ Whoscored, bên phía Man Utd, Maguire là cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền nhất (59), là trung vệ có số lần tắc bóng (2) và đánh chặn (2) cao nhất, có số pha tranh chấp bóng bổng thành công (2) cao thứ hai toàn đội (kém Luke Shaw), đồng thời chặn đứng được một cú sút bên phía Man City. Đáng chú ý, trang thống kê Sofascore đã chấm cho Maguire điểm số cao thứ hai bên phía Man Utd (6.8 - thấp hơn De Gea, 7.2).
Nhìn chung, chưa thể gọi màn trình diễn của Maguire là đẳng cấp, nhưng nếu so với các trung vệ còn lại, anh đã có một trận đấu tốt. Hy vọng, đây sẽ là bước ngoặt giúp Maguire dần lấy lại phong độ ấn tượng như mùa bóng trước, khi mà chặng tourmalet của Man Utd vẫn còn tiếp diễn sau khi loạt trận quốc tế khép lại.
Solskjaer phát biểu sau trận thua Man City