Vào đêm qua, trận derby nước Anh đầu tiên của mùa giải đã diễn ra theo một kịch bản không ai ngờ đến. Dù bộ ba Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Fred - những cầu thủ được HLV Ole Gunnar Solskjaer thông báo là gặp vấn đề về thể lực, đều đá chính, Manchester United vẫn không thể tránh khỏi một trận thua thảm hại. Bên cạnh sự xuất sắc của Mohamed Salah, có thể nói màn trình diễn tệ hại đến từ hàng phòng ngự Man Utd chính là mấu chốt khiến đội chủ nhà thảm bại. Chung cuộc, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer bị hủy diệt với tỷ số 0-5 ngay ở thánh địa Old Trafford, trận thua nặng nề bậc nhất trên sân nhà trong lịch sử CLB. Tất nhiên, với màn thể hiện vừa rồi thì bất kỳ cầu thủ nào của Man Utd đều xứng đáng nhận chỉ trích, ngoại trừ David De Gea - dù Quỷ đỏ để thủng lưới đến tận 5 bàn. Ngôi sao người Tây Ban Nha không hề mắc sai lầm trong bất kỳ bàn thua nào, mà trái lại, anh còn có những pha cản phá thực sự xuất thần. Bên cạnh hai pha cứu thua trước Roberto Firmino và Mohamed Salah trong hiệp một, De Gea còn thể hiện đẳng cấp với tình huống cản phá cú dứt điểm của Trent Alexander-Arnold. Tuy bóng đi khá căng và lượn, nhưng De Gea vẫn phán đoán chính xác và bay người hết cỡ để tránh cho Man Utd đón nhận bàn thua thứ 6. Vẻ mặt thất thần của Arnold rõ ràng đã nói lên sự xuất sắc đến từ thủ thành người Tây Ban Nha. Tiếc cho De Gea, mỗi khi anh thi đấu với đẳng cấp cao nhất thì hàng phòng ngự của Man Utd lại chơi bóng như những kẻ nghiệp dư. Solskjaer phát biểu sau trận thua Liverpool Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Huỳnh Phong | 19:24 25/10/2021