MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Điểm nhấn Chelsea 0-0 Man Utd: VAR 'cứu' The Blues; Thất vọng Bruno

    09:00 Thứ hai 01/03/2021

    BongDa.com.vn Thêm một lần nữa, giới chuyên môn lại đặt dấu hỏi lớn về những quyết định của các trọng tài.

    1. Thao lược tài tình

    Một trận đấu mang đậm dấu ấn của hai vị chiến lược gia khi đôi bên đều có những toan tính của riêng mình. Chelsea với hai ngôi sao chạy cánh Ben Chilwell và Callum Hudson-Odoi đã tạo ra không ít tình huống nguy hiểm từ những tình huống leo biên. Điển hình là pha đánh đầu hụt của Olivier Giroud trong hiệp một hay pha dứt điểm bị David De Gea cản phá trong hiệp hai.

    Điểm nhấn Chelsea 0-0 Man Utd: 'Cày nát' tuyến giữa; Thất vọng Bruno - Bóng Đá

     Thế trận chặt chẽ khiến các ngôi sao hộ công của hai CLB bị lu mờ. 

    Bên kia chiến tuyến, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công quen thuộc cho nửa đỏ thành Manchester với việc để Daniel James đá chính. Dù vậy, trong một ngày mà cả Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Mason Greenwood đều chơi dưới sức, M.U đã không thể xuyên thủng được mảnh lưới của Edouard Mendy.

    2. Tranh cãi về VAR

    CĐV Manchester United có thể phàn nàn về kết quả hòa 0-0 và thậm chí cả HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng đã làm như vậy ở màn thư hùng vừa qua. Người ta không nhắc nhiều về màn trình diễn kém sắc của Bruno Fernandes, của Hakim Ziyech hay bất kỳ ai khác. Thay vào đó, điều khiến khán giả quan tâm nhất chính là tình huống Quỷ đỏ bị tước đi một quả penalty ở phút 15.

    Điểm nhấn Chelsea 0-0 Man Utd: 'Cày nát' tuyến giữa; Thất vọng Bruno - Bóng Đá

     CĐV sẽ còn nói nhiều về tình huống này. 

    Trong một nỗ lực lui về phòng ngự, Callum Hudson-Odoi lóng ngóng để bóng chạm tay khi cố gắng tranh chấp với Mason Greenwood. Và dù được VAR tư vấn, thế nhưng trọng tài Stuart Attwell vẫn xác định đó không phải là tình huống đáng để thổi phạt đền. Nếu đội khách được hưởng quả 11m và ghi bàn sớm, có lẽ cục diện của trận đấu này sẽ khác. 

    3. Thất vọng Bruno Fernandes

    Giới chuyên môn đã nhiều lần nói về tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong những lần Quỷ đỏ đối đầu với các CLB thuộc nhóm Big Six. Cụ thể, cựu sao Sporting Lisbon thường mờ nhạt và không còn cho thấy sự đột biến và cơ động như thường lệ. Tuy nhiên, 90 phút tại sân Stamford Bridge vừa qua có lẽ là màn trình diễn tệ nhất của Bruno Fernandes kể từ khi đến với M.U.

    Điểm nhấn Chelsea 0-0 Man Utd: 'Cày nát' tuyến giữa; Thất vọng Bruno - Bóng Đá

     Bruno Fernandes đã "mất tích" ở trận đấu vừa qua. 

    Từ chuyền hỏng cho tới việc đưa ra những quyết định thiếu hợp lý, ngôi sao sinh năm 1994 đã khiến CĐV không còn nhận ra một "phù thủy" từng khiến hàng phòng ngự đối thủ khiếp sợ. Trước Chelsea, anh không tung ra nổi một cú sút trúng đích, tạo ra vỏn vẹn 1 cơ hội rõ nét và không thực hiện được pha qua người thành công nào.

    4. Cày nát tuyến giữa

    Bên cạnh sự vô duyên của các ngôi sao tấn công, việc những tiền vệ chơi ấn tượng là một phần nguyên nhân khiến The Blues và Manchester United phải chia điểm đầy nhạt nhòa. N'Golo Kante được xem là cầu thủ hay nhất màn thư hùng này với 7 pha tắc bóng cùng 4 tình huống đánh chặn. Không một cầu thủ nào trên sân có thành tích tốt hơn số 7 bên phía Chelsea.

    Điểm nhấn Chelsea 0-0 Man Utd: 'Cày nát' tuyến giữa; Thất vọng Bruno - Bóng Đá

     Màn trình diễn quá đỗi ấn tượng của N'Golo Kante. 

    Tuy nhiên, bộ đôi Fred cùng Scott McTominay cũng cho thấy mình không phải dạng vừa với sự cơ động và khả năng tranh chấp ấn tượng. Chính sự tập trung và ổn định của những cái tên kể trên đã khiến tuyến giữa bị bóp nghẹt. Đây cũng là minh chứng vì sao các cơ hội rõ nét nhất của đôi bên đều xuất phát từ các pha bóng ở biên hoặc tình huống cố định. 

    Chelsea - Man Utd: Những CLB thành công bậc nhất EPL

     
    Giang Nam | 08:30 01/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...