MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Diego Simeone và buổi tập chống 4-3-3

    11:08 Thứ hai 23/05/2016

    Nếu bạn phải tìm một ai đó có khả năng chống sơ đồ 4-3-3 thượng thặng của Real Madrid, không ai tốt hơn HLV của Atletico Madrid.

    (BongDa.com.vn) – Nếu bạn phải tìm một ai đó có khả năng chống sơ đồ 4-3-3 thượng thặng của Real Madrid, không ai tốt hơn  HLV của Atletico Madrid.

    Simeone trong buổi tập gần đây với Atletico Madrid. Ảnh: Internet.
    Simeone trong buổi tập gần đây với Atletico Madrid. Ảnh: Internet.

    Sáng chủ Nhật, Atletico Madrid có buổi tập tại trung tâm huấn luyện Cerro del Espino (Madrid), 6 ngày trước khi diễn ra trận chung kết tại Milan. Sau các bài tập aerobics và khởi động như thường lệ, HLV người Argentina bắt đầu chia quân và cho đấu tập.

    Trong trang phục áo bib màu đỏ: Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe Luís; Saúl, Augusto, Gabi, Koke; Torres, Griezmann. Đó nhiều khả năng sẽ là những cái tên xuất phát vào rạng sáng Chủ Nhật tuần tới. Ở phần sân bên kia, chúng ta có 9 cầu thủ Atletico Madrid trong trang phục áo bib màu trắng, thêm hai cái tên của đội trẻ CLB cho đủ quân số.

    Nhưng điều đáng chú ý là đội màu trắng xuất phát với sơ đồ 4-3-3. Với Yannick Carrasco trong vị trí của Cristiano Ronaldo, Luciano Vietto chơi trung phong trong vai trò của Karim Benzema và Angel Correa ở cánh đối diện, trong vai trò của Gareth Bale.

    Kết quả cuối cùng? Hai đội hòa 0-0. Đây không phải lần đầu đội hình của Atletico (cả đội dự bị và chính thức) chơi phòng ngự tốt như vậy. Họ đã giữ sạch lưới trong 34 trận mùa này. Một con số kỷ lục. “Điều đó sẽ vô cùng quan trọng ở Milan bởi vì bạn sẽ chỉ cần ghi 1 bàn,” Oblak nói.

    Diego Simeone rõ ràng đã lên những kế hoạch chi tiết nhất. Real Madrid sẽ lại chơi tấn công? Có thể không. Nếu chúng ta nhìn vào những gì họ thể hiện ở bán kết gặp Manchester City. “Với Casemiro, họ sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn,” Simeone nói. “Tôi nghĩ họ sẽ làm như trước Man City.”

    Nhưng kể từ khi lên nắm quyền thay Benitez, Zinedine Zidane chỉ sử dụng đúng 1 sơ đồ là 4-3-3 trong mỗi đội hình xuất phát. Cách nhập cuộc có thể thay đổi, nhưng sơ đồ thì không. James Rodriquez, Lucas Vazquez hay Isco có thể thấm thía rõ điều này.

    “Chúng tôi sẽ không coi đây là một cuộc phục hận,” trung vệ Godin nói. “Chúng tôi thích coi nó là một cơ hội hơn.” Đội trưởng của Atletico có lý. Họ chỉ cách chức vô địch tại Lisbon có vài phần trăm giây, trước khi Sergio Ramos đạp đổ. Nhưng sự kiên nhẫn và bình tĩnh của Atletico mới là thứ đáng sợ nhất.

    Đó có thể là cơ sở để các CĐV Atletico yên tâm. Rạng sáng chủ Nhật này, họ cần tránh lập lại sai lầm đó. “Bây giờ chúng tôi chỉ nghĩ về trận chung kết tại Milan,” Godin nói tiếp. Một tín hiệu tốt.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...